Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho

Threaded View

  1. #1
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho

    Ở một xóm đạo nọ, có một nàng chiên vừa ngoan đạo vừa đẹp xinh. Nhiều trai tráng trong làng âm thầm phải lòng nàng. Trong số đó có hai chàng nổi bật nhất, vừa giỏi giang, vừa đạo hạnh, tóm lại là môn đăng hộ đối, cả đạo lẫn đời ... Vì thế nàng rất phân vân, chưa biết chon ai, vì bốc anh này thì tiếc anh kia ... Sau cùng nàng quyết định ... phó thác trong tay Chúa ... Nàng vào Thánh đường ... quỳ xuống cầu nguyện, trên tay là cái rổ có đựng hai mẩu giấy ghi tên hai anh nọ... Nàng thì thầm khẩn nguyện:

    - Chỉ có Chúa mới là Đấng Toàn Tri ... Ngài cũng từng hứa: "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho". Vậy nên con khấng xin Chúa giúp con chọn ra ai là người tốt nhất trong số hai anh này để lấy làm chồng ...

    Sau một hồi sốt sắng cầu nguyện, nàng lần tay vào rổ, lấy ra một mẩu giấy. Yên trí đó chính là người Chúa chọn, nàng hớn hở trở về nhận lời cầu hôn của chàng ...

    Sáu năm sau, chàng bỏ rơi nàng đi theo tiếng gọi của tình yêu mới ...

    Nàng đau khổ thê lương, đi tìm cha xứ với hàng lệ lưng tròng ...

    - Thưa cha, Chúa có phán, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho ... Vậy mà Chúa lại thất hứa, chọn cho con một người chồng bội bạc ...

    Cha xứ điềm tĩnh nghe nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi ngài bình thản ngẩng đầu hỏi lại:

    - Ủa, như vậy là con đã xin gì được nấy, còn than trách Chúa cái nỗi gì ???

    Nàng kinh ngạc quá đỗi:

    - Sao cha lại bảo là xin gì được nấy ạ ??? Không phải là chồng con đã nhẫn tâm bỏ rơi con sau sáu năm hôn phối mặn nồng?

    Cha xứ không đáp thẳng, tiếp tục hỏi thêm:

    - Có phải là con đã xin Chúa chọn cho con người chồng tốt nhất trong hai chàng đang cầu hôn con?

    - Vâng, thưa cha.

    - Thì đó! Chúa là Đấng Toàn Tri mà ... Cho nên Ngài biết rất rõ ... Nếu con lấy anh chàng kia thì chỉ sau 6 tháng thôi, anh ta sẽ bỏ rơi con ... Còn anh chàng này thì đến 6 năm sau mới chịu bỏ ... Rõ ràng là anh chàng này tốt hơn anh chàng kia gấp mấy lần rồi ... Vậy không phải là con đã xin gì được nấy sao?

    - ?!?!?!?!?!
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 26-06-2014 lúc 10:33 AM

  2. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com