“Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thấy: là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Anh Chị Em thân mến!
Mỗi dịp Sinh Nhật của Anh Chị Em nào trong diễn đàn, phale cũng rất vui vì những Lời Yêu Thương mọi người trao gởi cho nhau.
Cám ơn Sophanmocoi, NS hongbinh, F.X Nhatdong, bác Caohuong, chị daohong2310, chư dân, huyencoi, chú TANVAN, teenvnlabido, Admin DonRac, ThuoctronveChua, NS T Phương Đông (và những Anh Chị Em vì lý do riêng không thể hiện ở đây)!
phale tin rằng những lời chúc tốt lành của Anh Chị Em sẽ thành hiện thực, bởi ở đâu có tình yêu thương thì ở đấy có Thiên Chúa hiện diện và chúc phúc; và “anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy...” (Lc 6,38) vì Ngài đã phán: “Những gì các con làm cho tha nhân là làm cho chính Ta” (Mt 25,40)
Nguyện xin phúc lành của Chúa ở cùng Anh Chị Em luôn mãi.
Để ghi nhớ và thực hành lời Chúa, chúng ta hát (hoặc click vào để nghe) một đoạn Thánh ca của Lmns. Nguyễn Duy cũng là Lời Chúa được Thánh Gioan Tông đồ ghi lại tại chương 13 câu 35