22-06-2014, 11:59 AM
#262
Có 2 người cám ơn daohong2310 vì bài này:
26-06-2014, 01:50 PM
#263
26-06-2014, 07:20 PM
#264
Có 2 người cám ơn Nhí Nhố vì bài này:
28-06-2014, 12:27 AM
#265
Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
28-06-2014, 08:48 AM
#266
Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:
02-07-2014, 07:41 PM
#267
|
|
|
|
“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.” (DESTINY: SỐ PHẬN)
Mahatma Gandhi
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28)
"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! " (Mt 14, 27)
|
|
|
|
|
Có 2 người cám ơn Nhí Nhố vì bài này:
06-07-2014, 12:02 AM
#268
Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
10-07-2014, 07:26 PM
#269
Có 2 người cám ơn Nhí Nhố vì bài này:
24-07-2014, 08:50 PM
#270
|
|
|
|
Ngày sinh nhật của nó, non nửa cuộc đời đã trôi qua.
Nhanh! Thời gian không kịp nhìn lại. Nó lại thêm một tuổi...!!!
Ngày sinh nhật là một ngày đặc biệt đối với tất cả mọi người, ngày mà mỗi người lớn lên và trưởng thành hay nói cách khác là già đi một tuổi. Mỗi người có mỗi cách khác nhau để đón mừng sinh nhật: lặng lẽ, sôi động, náo nhiệt, hoành tráng hay chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình. Riêng nó, cứ đến ngày sinh nhật nó lại mong chờ những lời chúc, đơn giản là để biết được còn những ai quan tâm đến nó trong cái cuộc sống xô bồ này, chỉ như vậy thôi cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh giúp nó vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nó hạnh phúc vì điều đó...
Cũng như mỗi năm khi ngày sinh nhật đến, nó lại suy nghĩ, nhìn lại cuộc sống của nó trong suốt một tuổi qua với những điều mà nó có được, những cái mà nó mất đi, những lỗi lầm mà nó đã phạm phải, kể cả những lời yêu thương mà nó đã trao và nhận. Cảm ơn những người thân yêu của nó, những người bạn của nó và đặc biệt những người đã luôn tin yêu và dành cho nó những tình cảm chân thành nhất...!!!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Nó có thêm ngày mới để yêu thương. |
|
|
|
|
05-08-2014, 11:37 PM
#271
11-08-2014, 09:46 AM
#272
26-08-2014, 02:03 PM
#273
|
|
|
|
Trong cuộc đời này, theo nó thành công nhất của một con người là sống thật với chính mình. Buồn, vui, hạnh phúc hay khổ đau cũng có thể tự mình đối diện, không chút so đo, không phải lo sợ ánh nhìn dò xét từ bất cứ ai. Cứ thế ngẩng cao đầu mà cười, mà nói, mà khóc lóc hay kêu than. Đôi khi điên khùng, dở hơi vô cớ cũng như thế mà bộc lộ.
Đời cũng chẳng còn có bao lâu, quay qua quay lại một vòng cũng đã gần hết cuộc đời. Cứ e dè, nghi ngại mãi thì còn chút gì thú vị. Cứ buông mình một chút lại thấy bao la...!!! |
|
|
|
|
Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
17-09-2014, 04:10 PM
#274
23-09-2014, 01:01 AM
#275
|
|
|
|
Ở đời, nó cứ loay hoay tìm kiếm, loay hoay trong vòng xoáy kim tiền. Để rồi, khi quay về chính căn phòng, nó lặng lẽ với nỗi cô đơn đặc quánh, lặng lẽ với nỗi buồn trôi qua kẽ mắt. Xung quanh bạn bè, gia đình, người thân, trong số họ có ai thật sự để ta dám thổ lộ nỗi lòng?
Bản ngã tận sâu thẳm của một tha hương dù có kiêng cường vẫn còn xót lại chút "giọt đàn bà".
Càng che càng đậy, bản thân lại càng rối bời, càng hoang mang và sợ sệt...!!! |
|
|
|
|
10-10-2014, 10:52 PM
#276
11-10-2014, 06:35 PM
#277
Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
12-10-2014, 10:30 PM
#278
Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
19-07-2018, 11:12 AM
#279
10-08-2021, 10:49 PM
#280
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com