|
Nơi nào Cha có thể ngủ trọ đêm nay?
___ Thưa Cha! Đó là Tâm hồn của con đây! Mỗi khi con rước Mình Thánh của Cha, là Cha đã có thể ngủ trọ trong con rồi!
Tất nhiên là con không có khả năng rước Cha vào lòng mỗi ngày như bố mẹ của con, các bề trên của con, những người chung quanh con. Bởi vì con vẫn còn chưa yêu mến Cha trọn vẹn nên chưa tham dự thánh lễ mỗi buổi sáng được do con hay thức đêm vì công việc, vì học tập… Con xin Cha thứ tha vì sự kém cỏi này!
Nhưng bù lại Cha biết rồi đấy! Cha luôn ở trong tâm hồn con mọi nơi mọi lúc.Vì Cha luôn ở trong tâm hồn con, chiếm lĩnh tâm hồn con cho nên khi nhận định mọi sự ở thế gian này để rồi so sánh với Chân Lý của Cha, con thấy chỉ có Cha là Chân Thiện Mỹ duy nhất ngoài ra tất cả những gì loài người viết ra, tung hô ca ngợi mà không quy về sự vinh danh Cha, con cho rằng chỉ là những giáo lý phàm nhân và đáng chôn vùi trong đống vôi bột.
Chính vì thế cho nên con cũng rất thấu hiểu tâm tình của Cha xưa kia.Lúc ấy Cha không thể chịu nổi cảnh:”Nhà Cha Ta là nơi cầu nguyện , mà các ngươi biến thành hang trộm cướp”. Thế thì bây giờ xin Cha cũng tha thứ cho con bởi những phát biểu, những tranh luận được cho là vi phạm đến đức bác ái ,đến sự hòa nhã, đến tình thương mến thương, đến sự khiêm nhường… Bởi vì con cho rằng Nhà của Cha còn là nơi để tìm hiểu, học hỏi về những Giáo Lý cao cả, những điều vô cùng tuyệt vời của Thiên Chúa, chứ không phải là một thiên đường bánh vẽ! Nơi mà người ta chỉ dùng những câu khách sáo trống rỗng chẳng được vài phần trăm thực tế để mà chúc tụng tôn vinh lẫn nhau! Trong khi đó lại cố gắng làm lơ, hay chỉ chực dập tắt những khát khao tìm hiểu, tôn vinh danh Cha.
Cha ơi! Con nghe bố của con dạy con lúc cấp hai rằng: Công Đồng Vatican II có chủ trương tìm về nguồn. Tức là lấy Kinh Thánh, nhất là Kinh Thánh Tân Ước là sách mà đã ghi chép trực tiếp những lời giảng dạy của Cha, làm ngưồn cội, làm tiêu chuẩn, làm nền móng cho tất cả mọi điều cho Đức Tin để dẫn đến sự nhìn ra Cha là Chân Lý. Chính vì thế cho nên con đã vứt sạch sành sanh những cuốn sách triết học vớ vẩn được nhiều người tung hô, cũng như những cuốn sách được cho là đạo đức nhưng con đã nhận thấy những vết cắn nham nhở của con sâu Satan hòng làm lu mờ làm lệch lạc Lời Hằng Sống của Cha. Con thấy rằng cứ suy gẫm, cứ noi gương những gì Cha đã dạy dỗ, đã phát biểu, đã hành động trong Tân Ước, là quá đủ phải không Cha?
Con còn nhớ một vài câu cuối trong cuốn Giáo Lý sơ cấp có dạy rằng, mỗi người chúng con hãy sống xứng đáng làm một đền thờ của Chúa Thánh Thần! Tức là sống như một nhà Thờ ,nhà Tạm của Cha vậy. Ồ! Nhắc đến Chúa Thánh Thần, một cội nguồn của sự khôn khoan thông thái và là sức sống của các loài thụ tạo, làm con đã nhớ ra vị trí của con! Thế thì đúng là Thánh Thần đang ở trong con giống như nhựa cây đang ở trong lá cây để cung cấp sức sống cho con vậy. Mà với trí khôn ngu tối của loài người đang bị hậu quả tội nguyên tổ như chúng con, chúng con chỉ biết rằng Thiên Chúa có Ba Ngôi, mà Ba Ngôi cũng là một Chúa, cho nên nếu con là đền thờ cho Chúa Thánh Thần ngự, thì tức là nhà cho Cha ở trọ rồi!
Cha ơi vào cùng con đi Cha!
Ngoài kia tuyết rơi rồi...Sao Cha không đến bên con chiều nay...Ngoài kia tuyết rơi đầy.... Nhà con không đáng để Cha ngự vào... Nhưng xin Cha phán một lời....tâm hồn con sẽ sướng vui...
|
|