Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Những kitô hữu Iraq cao niên bất chấp khủng bố của tổ chức IS

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,348
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Những kitô hữu Iraq cao niên bất chấp khủng bố của tổ chức IS

    Những kitô hữu Iraq cao niên bất chấp khủng bố của tổ chức IS

    VRNs (25.08.2014) – Sài Gòn – Catholicherald tại Anh cho biết một nhóm 11 tín hữu Kitô giáo Iraq lớn tuổi, tật nguyền và đau ốm- trong đó là một cụ bà 80 tuổi bị chứng ung thư vú- đã kháng cự bọn khủng bố đang cố bắt họ bỏ theo đạo Hồi nếu không muốn bị mất đầu. Tuy nhiên, nhóm người này thà chịu chết chứ không từ bỏ đức tin của mình.

    140825005Những kẻ cực đoan tự xưng mình là nhà nước Hồi giáo IS (tên gọi trước đây ISIS) đã nhanh chóng đưa ra yêu sách trên để bắt những Kitô hữu rời khỏi làng Karamless ngay lập tức sau khi cướp bóc tài sản của họ- theo lời kể của một trong số những người sống sót.

    Sahar Mansour, một người tỵ nạn đến từ Mosul, nói với CNS trong một email rằng nhóm của bà đã đến trại tỵ nạn Ankawa, nơi hiện tại bà đang sinh sống sau khi những kẻ tấn công Hồi giáo phóng thích. Họ bị bỏ lại làng Karamless vì không đủ sức để chạy trốn khi thành phố bị nhóm phiếm quân nhà nước Hồi giáo chiếm đóng vào đêm ngày 6 và 7 tháng Tám.

    Bà Mansour nói đã gặp một bà khác 80 tuổi với chứng ung thư trong người, bà ấy nói tên mình là Ghazala ở Ankawa hôm 18 tháng 8 và đã được nghe kể về cuộc trốn thoát của họ.

    Bà Mansour nói, “khi những người dân này rời làng Karamless, họ cảm thấy đơn độc”. Bà cụ Ghazala kể cho tôi là khi tỉnh dậy vào sáng sớm thì bọn họ ngạc nhiên khi không còn ai ở trong làng cả.

    Họ đã sợ hãi và hoảng hốt khi họ gặp nhóm tấn công Hồi giáo đeo mặt nạ, ra lệnh cho họ trở về nhà và ở lại bên trong đó. Bà Mansour nói bà Ghazala còn kể thêm rằng vào ngày 16 tháng Tám, bọn tấn công tụ tập cả nhóm bà lại và đe dọa họ bỏ theo đạo Hồi nếu không sẽ bị chém đầu.

    “Ghazala kể cho tôi là tất cả mọi người đều nói với bọn khủng bố họ thà chết chứ không chối đạo. Bà còn nói thêm là cả nhóm chửi như tát nước bọn khủng bố vì đã phớt lờ bản kinh thánh Hồi giáo cấm không cưỡng ép người khác theo đạo Hồi.” Bà Mansour chia sẻ thêm bà cụ còn nói với bọn chúng rằng đất nước Hồi giáo sẽ không lợi được gì từ việc bắt những người già, tàn tật và ốm đau này theo đạo Hồi.

    Khi nhóm phần từ cực đoan Hồi giáo ISIS nghe xong thì chúng ra lệnh cho họ rời khỏi làng Karamless ngay lập tức mà không được mang theo thứ gì cả ngoại trừ quần áo họ đang mặc trên người. Bà Mansour tiếp tục: ISIS đã lấy hết tiền bạc của họ nhưng một người trong nhóm đã can đảm yêu cầu bọn chúng trả lại một số tiền để họ có thể mua lương thực trên đường tới vùng Kurdistan ở phía Bắc Iraq.

    Thế là nhóm 5 đàn ông và 6 phụ nữ đã tới trạm kiểm soát Kalak an toàn trên hai chiếc xe. Kalak là cửa ngõ dẫn vào lãnh thổ do người Kurdistan kiểm soát. Tại đây, họ đoàn tụ với thân nhân của mình và bà Ghazala cũng được đoàn tụ với em trai mình và nhận được chữa trị y tế cho bệnh ung thư của mình.

    PV.VRNs
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com