Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Từ bỏ mình,vác thập giá mình theo Chúa

Threaded View

  1. #1
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 241
    Cám ơn
    1,704
    Được cám ơn 747 lần trong 199 bài viết

    Default Từ bỏ mình,vác thập giá mình theo Chúa

    Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 22 thường niên A
    TỪ BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÌNH THEO CHÚA
    (Mt 16,21-27
    )

    Anh Felipe là một thanh niên độc thân người Brasil mới 23 tuổi, đã làm cho 3 triệu con tim rúng động, nghẹn ngào khi anh chia sẻ câu chuyện đời tư của mình trong đêm canh thức tại bãi biển Copacabana trong kỳ đại hội Trẻ Thế Giới ngày 27 tháng bảy năm trước tại Brasin trước sự hiện diện cuả Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
    Anh ta chia sẻ rằng: vì bảo vệ tài sản cho nhóm của mình nên anh bị bọn cướp tấn công, kết quả là anh bị bại liệt, giờ anh phải ngồi xe lăn. Anh chia sẻ rằng, giờ đây anh đã nhận ra và chấp nhận cây thánh giá cuả mình: đó chính là chiếc xe lăn cuả anh.
    Anh ta cho biết: "Xe lăn là cây thập giá, cây thập giá Chúa gửi đến cho tôi để tôi có thể đi tới gần Ngài hơn, sống nhiều hơn trong ân sủng và tình yêu của Chuá."

    Anh chị em thân mến,
    Thập giá mà Chúa gởi đến cho anh Felipe chính là chiếc xe lăn để anh lăn từng bước theo Chúa.
    Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta rằng: “Ai muốn theo Tôi phải TỪ BỎ CHÍNH MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÌNH hằng ngày mà theo”. Đây không phải là lời tâm sự, hoặc lời khuyên của Chúa Giêsu, nhưng là điều kiện để theo Chúa.

    1. Từ bỏ chính mình để nên giống Chúa
    - Chúa là Đấng luôn luôn làm việc, làm việc không ngừng, vì vậy, nếu muốn theo Chúa thì chúng ta phải từ bỏ sự lười biếng. Mỗi sáng bỏ lại chiếc giường êm ấm để thức dậy đi lễ. Mỗi tối gia đình tắt tivi một chút để cùng quy tụ đọc giờ kinh tối gia đình…

    - Chúa là Đấng ngay thẳng “có nói có không nói không”, vì vậy nếu muốn theo Chúa thì chúng ta phải từ bỏ sự gian dối, lọc lừa, bỏ nhiều món lợi rất dễ ‘ăn’ để thực thi công bình…
    - Chúa là Đấng luôn yêu thương chúng ta, vì vậy nếu muốn theo Chúa thì chúng ta phải từ bỏ lòng ghét ghen để yêu thương mọi người, ngay cả những người khó yêu.
    - Chúa là Đấng luôn quảng đại với mọi người, vì vậy nếu muốn theo Chúa thì chúng ta phải bỏ đi sự ích kỷ, nhỏ nhen. Đừng ích kỷ hay so đo tính toán với Chúa và với anh chị em.
    - Chúa là Đấng nhân hậu, vì vậy nếu muốn theo Chúa thì chúng ta phải bỏ đi lòng hận thù độc ác.
    - Chúa là Đấng luôn trung thành, vì vậy nếu muốn theo Chúa thì chúng ta phải bỏ đi sự bất trung để luôn trung thành với Chúa, chung thủy và trung tín với nhau.
    2. Vác thập giá mình theo Chúa
    Nếu chúng ta chưa vác thập giá mình hằng ngày để theo Chúa thì chúng ta chỉ mang danh hiệu Kitô hữu mà thôi, chứ chưa phải là người theo Chúa Giêsu.
    Quả thật, Chúa gởi đến cho chúng ta mỗi người một thánh giá khác nhau, và mỗi ngày một thánh giá khác nhau.

    Có thánh giá mang tên nghèo đói, có thánh giá mang tên bệnh tật, có thánh giá mang tên cô đơn, có thánh giá mang tên yếu đuối của phận người…

    Giờ đây, trong thinh lặng, mỗi người chúng ta tử hỏi lòng mình: "Thập giá mà Chúa gởi đến cho tôi là gì? Thập giá mà Ngài muốn tôi vác theo Ngài là gì?”.
    Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con nhận ra thập giá Chúa gởi đến cho chúng con và xin ban ơn trợ lực giúp chúng con vác thập giá theo Chúa đến cùng để chúng con được hưởng phúc vinh quang với Chúa. Amen.
    - Lm. Vinc.Đỗ Minh Thăng -
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com