Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Threaded View

  1. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Suy niệm:

    Cuộc sống chung thường khen nhau thì ít, chê nhau thì nhiều. Người khen thí ít, người chê thì nhiều. Thế nên, sống cho vừa lòng mọi người là một điều gần như không thể thực hiện được. Điều này đã thể hiện qua câu Ca dao:

    Ở sao cho va lòng người

    Ở r
    ng người cười, hp người chê

    Cao chê khỏ
    ng, thp chê lùn

    Béo chê béo trụ
    c, béo tròn

    Gầ
    y chê xương sng, xương sườn lòi ra.

    Trong bài thơ “LàmNgười Khó” cũng cùng ý nghĩa trên Bài thơ được viết rằng:

    Khéo, giễu nhc thây, vng giu nhàn,

    Hiề
    n chê nhu nhược, ác chê ngang.

    Giàu bị
    ghét ganh, nghèo bb,Kiệm chê keo cúi, gng chê tham

    Nhìn chẳ
    ng hiu chi chê dt nát,

    Gặ
    p cơ ứng biến li chê gian.

    Nghĩ
    suy ni y, làm sao nh,

    Làm ngườ
    i tht khó, tht gian nan.

    Làm ngườ
    i khó, làm người khó.

    Viế
    t đến giy hết, đầu bút khô.

    Vẫ
    n cviết thêm: Làm người khó.

    Làm người khó ở đây là khó vừa lòng mọi người.

    Cái khó không phải do mình mà do anh em đưa đến.

    Cái khó không phải khách quan mà do chủ quan của người ta tiếp xúc.

    Chúng ta thường đánh giá nhau theo cảm tính, theo thành kiến mà thiếu khách quan.

    Dẫn đến làm người thật khó vừa lòng với anh em.Nhìn lại mình, đôi khi chúng ta cũng không thua các kinh sư và biệt phái. Chúng ta vẫn xem thường anh em.

    Chúng ta vẫn nhìn anh em bằng đôi mắt dò xét, khắt khe, hẹp hòi. Chúng ta thường bắt người khác giống chúng ta mà quên rằng cách sống của họ cũng có điều hay, điều đáng trân trọng.

    Những người biệt phái năm xưa với đầu óc bảo thủ, họ cũng đòi Chúa Giê-su phải giống như họ. Họ đâu biết rằng cách sống của họ chỉ nặng hình thức, giả hình, thiếu nội tâm.

    Còn Chúa Giê-su, với tinh thần mới là đi vào chiều sâu tâm hồn. Đạo của Chúa với tinh thần mới là hân hoan, là vui tươi.

    Cho dù cuộc đời có trắng tay, có đi qua những gian truân vẫn vui tươi. Đạo của Chúa với tinh thần mới là lòng chân thành nên không câu nệ với những hình thức bên ngoài đến giả tạo để đánh lừa người khác.

    Ước gì đời sống của chúng ta luôn mặc lấy tinh thần mới, luôn hân hoan vui vẻ tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn sống chân thành trước mặt Chúa và tha nhân. Và xin loại bỏ trong ta những cái nhìn khắc khe, thiếu tôn trọng anh em.

    Cầu nguyện:

    Lạy Chúa, là Đấng đầy lòng thương xót. Chúa luôn yêu thương chúng con. Dù rằng chúng con tội lỗi, bất xứng. Chúa cũng mờ gọi chúng con hãy sống hoạ lại chân dung tình yêu Chúa cho tha nhân. Nhưng Chúa ơi, chúng con lại không có cái nhìn từ bi như Chúa. Chúng con thường nhìn anh em bằng ánh mắt dò xét, khắt khe hẹp hòi. Chúng con thường kết án nhau và ít bao dung tha thứ cho nhau. Chúng con thường xét nét với nhau và thiếu cảm thông trước những thiếu sót của anh em. Xin tha thứ và giúp chúng con sửa đổi lại cung cách sống cho phù hợp với giới răn Chúa. Xin cho ánh mắt chúng con nhìn tha nhân trong yêu thương, tôn trọng trong bao dung và tha thứ. Xin cho tình người chúng con luôn được chan hòa sự bác ái và vị tha để mang lại hạnh phúc cho nhau, hơn là những sự hận thù và đầy đọa làm khổ lẫn nhau.

    Lạy Chúa, xin mặc cho chúng con tâm tình từ bi và nhân hậu của Chúa để chúng con sống hoà hợp với nhau trong tình nghĩa anh em một nhà. Amen.

    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. Có 2 người cám ơn phale vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com