Anphongsus Nguyễn Thanh Giang
Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1984, từ trần ngày 06/10/2014 tại Lodi Memorial Hospital California (hưởng dương 29 tuổi)
Là cháu ruột của HN, cháu bị lên cơn suyễn tối 2 tháng 10 vừa qua, và chỉ nói được với mẹ cháu 'Mẹ ơi con khó thở quá" mẹ cháu chạy lại thì cháu đã gục xuống và bất tỉnh luôn và sau 4 ngày hôn mê trong BV cháu đã ra đi bình an trong tay Chúa.
Xin quý Cha, Qúy tu sĩ Nam Nữ và quý OBACE hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Anphongsus sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót Linh Hồn Anphongsus Nguyễn Thanh Giang
Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót Linh Hồn Anphongsus Nguyễn Thanh Giang
Cậy vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót Linh Hồn Anphongsus Nguyễn Thanh Giang, Amen.
DH cũng xin quý OBACE hiệp ý cầu nguyện cho anh trai của DH là Thomas Nguyễn văn Đạt (bố của cháu Giang) hiện đang nằm tại BV được muôn ơn lành hồn xác.
DH chân thành cảm ơn và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.