Có chị kia rủ chồng đi lễ ngày Chúa nhật, người chồng từ chối thẳng thừng: “Đi lễ có được tiền không mà đi cho mất thời gian. Tôi đi lễ cầu xin có thấy được gì đâu?”
Anh chị em thân mến,
Chúa luôn yêu thương dìu dắt từng người chúng ta bằng cánh tay yêu thương và ân sủng của Ngài. Thế nhưng, dân Do Thái năm xưa cũng như chúng ta hôm nay vẫn muốn thử thách Chúa, vẫn khép chặt cửa lòng mình trước tiếng gọi thân thương của Chúa.
Tin Mừng hôm nay cho thấy tuy Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ lớn như dẹp yên bão táp, trục xuất quỷ ám ra khỏi người ta, chữa nhiều bệnh tật, làm cho người chết sống lại, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều … thế nhưng những người Do Thái thời đó vẫn cứng lòng, họ không tin. Nhiều lần họ đã giải thích sai lạc về các phép lạ Chúa Giêsu đã làm, thậm chí họ còn gán cho Ngài thuộc hàng ngũ của ma quỷ.
Họ còn đòi Chúa Giêsu làm một phép lạ nữa cho họ thấy, nhưng Chúa Giêsu đã khước từ yêu cầu của họ, vì Ngài biết rằng cho dù có phép lạ từ trời đi nữa thì họ vẫn không tin. Họ không tin vì họ thiếu khiêm tốn để đặt tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Hằng ngày, trong mọi lúc và mọi nơi bàn tay quyền năng và tình thương vô bờ bến của Chúa luôn che chở và dẫn dắt chúng ta. Thế nhưng chúng ta có khiêm tốn để nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc đời mình không, hay chúng ta chỉ mải mê đi tìm những phép lạ.
Nhất là khi gặp đau khổ, thử thách, chúng ta đôi khi bắt Chúa Giêsu phải làm phép lạ, ban ơn này, ơn khác cho chúng ta, nếu không thì chúng ta nghi ngờ, hay thậm chỉ nghỉ chơi với Chúa và đi theo sự hướng dẫn của thầy bói hay của ma quỷ.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con nhận ra bàn tay yêu thương dẫn dắt và chở che của Chúa trên cuộc đời chúng con để chúng con biết tin tưởng cậy trông và phó thác vào Ngài. Amen.