Ghandhi là nhà lãnh đạo giải phóng nước Ấn Độ. Lúc còn nhỏ, có một lần ông làm điều sai trái và vì sợ mẹ la rầy nên ông nói dối. Mẹ ông biết nên quyết định không ăn cơm. Ông khóc lóc và cầu xin mẹ ăn nhưng bà mẹ cương quyết không ăn. Bà nói: “Mẹ thà thấy con chết còn hơn là thấy con nói dối. Vì nói dối là tỏ ra mình có tâm hồn khiếp nhược. Có con như thế là cái nhục cho mẹ. Mẹ không muốn sống nữa”.
Ghandhi bèn đứng lên, đi thẳng lại bếp củi đang cháy, lấy một cục than để trên bàn tay và nói: “Con thề với mẹ, suốt đời con sẽ không bao giờ nói dối một lần nào nữa”.
Bà mẹ mừng quá, ôm con vào lòng khóc: “Nếu con được như vậy thì mẹ mới có đủ can đảm sống nữa với con”.
Từ đó về sau, Ghanghi không bao giờ nói dối. Ông thường nói với người khác: “Vết sẹo cháy trên bàn tay tôi là hình hình dáng mẹ tôi không bao giờ rời khỏi tôi. Đó là vị thiên thần phù hộ tôi mãi ở trong vòng thành thật và danh dự”.
Suy niệm:
Anh chị em thân mến,
Sống thành thật, chân thành thì ai cũng yêu quý, trái lại sống giả hình, giả dối thì bị người đời xa lánh.
Tin Mừng hôm nay, lại một lần nữa Chúa Giêsu khiển trách lối sống giả hình của những người biệt phái và luật sĩ. Họ giữ cặn kẽ chi li từng điều luật nhỏ, nhưng lại bỏ qua đức công bình và lòng bác ái. Họ thích khoe khoang cái vẻ đạo đức hình thức bên ngoài, nhưng trong lòng thì lại chất chứa bất công, tội ác. Họ giống như cái mả tô vôi bên ngoài, còn bên trong thì đầy xương cốt thối tha.
Anh chị em thân mến,
Sống trong một xã hội coi trọng hình thức bên ngoài, nếu không để ý thì chúng ta cũng dễ rơi vào lối sống giả hình, gian dối và che đậy.
Vì chúng thường quá bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, quá bận tâm đến những lời khen, tiếng chê của người đời, nên chúng ta dễ dàng sống theo lối sống coi trọng hình thức bên ngoài và sẽ trở thành kẻ giả hình, bởi vì chỉ muốn có một hình ảnh đẹp trong mắt người khác.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta quan tâm đến việc Thiên Chúa nghĩ gì về mình hơn là người khác nghĩ về mình để chúng ta cố gắng sống thật với con người của mình để từ đó chúng ta cố gắng sống tốt từ trong lòng, lẫn vẻ bên ngoài. Khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy bình an vì ý thức rằng mình đang sống dưới mắt Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống thật với chính mình và với người khác. Xin cho chúng con biết nhờm gớm sự gian dối vì sự gian dối do ma quỉ mà ra. Amen.