Có một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, hai vợ chồng đang sống hạnh phúc thì người vợ mang thai và sinh ra một bé gái bị tật sứt môi. Lúc này, anh chị buồn lắm nhưng anh chị càng buồn và đau khổ hơn khi nghe một số lời sầm sì của bà con chòm xóm rằng: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, rồi có người còn nói: “Không biết vợ chồng nó ăn ở thế nào mà đẻ con lại tàn tật như thế?”.
Anh chị em thân mến,
Trong cuộc sống hằng ngày, khi anh chị em chúng ta gặp một tai nạn hay một biến cố đau buồn nào đó, thay vì động viên, an ủi thì chúng ta lại thường kết tội người anh em chị em mình.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng kết tội anh chị em mình. Trước những tai nạn hay những nỗi khổ đau của anh chị em, thay vì kết tội, chúng ta hãy sám hối, sám hối ngay cả những lúc chúng ta đang sống trong tình trạng yên lành.
Khi mới nghe chúng ta thấy làm lạ. Tại sao đang sống yên lành mà lại cần sám hối?
Dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay cho thấy cây vả đang sống yên lành: nó không sinh trái xấu, trái độc, không làm hại cây khác, hay phá cảnh quang nhưng nó vẫn bị ông chủ kết án không vì nó không sinh trái tốt.
Nhiều người trong chúng ta cũng cảm thấy an toàn như cây vả. Chúng ta thường tự hào vì mình không làm điều xấu, chẳng làm hại ai, sáng vẫn đi Lễ, chiều đi Chầu nên không cần phải hối cải. Thế nhưng chúng ta lại quên rằng mình đã phạm tội, đó là tội không chịu làm điều tốt, những điều tốt có thể làm được và phải làm.
Giống như cây vả, chúng ta cũng sẽ bị Chúa kết án nếu mỗi người chúng ta không sinh hoa kết quả là các việc lành phúc đức.
Lạy Chúa, xin giúp con đừng bao giờ kết tội người anh chị em con, nhưng xin giúp biết ăn năm sám hối trở về với Chúa, để rồi nhớ ơn Chúa trợ giúp, con sẽ cố gắng trổ sinh những hoa trái thánh thiện là các việc lành phúc đức. Amen.