Có hai bà đang cãi nhau to tiếng, bỗng nghe tiếng chuông nhà thờ, một bà nói: “Bây giờ đến giờ tao đi lễ rồi. Lễ xong, mày biết tay với tao”.

Suy niệm:

Anh chị em thân mến, có không ít người trong chúng ta giữ luật Chúa rất kỹ như siêng năng đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện hằng ngày, rồi tham gia nhiều hội đoàn, nhưng lại SỐNG THIẾU BÁC ÁI YÊU THƯƠNG như chửi rủa, nói hành nói xấu, bon chen ích kỷ, chèn ép anh chị em đang sống chúng quanh mình.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người bị bệnh phù thủng. Thế nhưng những người Pharisêu thời đó tìm cách bắt bẻ, lên án trách móc vì cho rằng Chúa Giêsu đã vị phạm luật nghỉ ngày sabát.

Chúa Giêsu đã khiển trách lối sống giả hình của họ. Họ giữ luật một cách hình thức, giữ luật một cách chi li, tỉ mỉ từng điều nhỏ nhặt, nhưng họ lại bỏ qua tinh thần quan trọng nhất của lề luật đó là TÌNH YÊU THƯƠNG.

Anh chị em thân mến, lời trách mắng của Chúa Giêsu đối với những người Do Thái năm xưa cũng là lời nhắc nhở chúng ta hôm nay.

Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc đọc kinh, đi lễ, tham gia sinh hoạt các hội đoàn … mà không sống yêu thương, bác ái thì điều đó có thật sự là sống đạo chưa?

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của chúng ta. Sống đạo đích thực là sống yêu thương: một lời kinh đích thực phải phát xuất từ cõi lòng rộng mở yêu thương, tha thứ; một của lễ đẹp lòng Chúa phải là một hành động bác ái sẻ chia, một nghĩa cử yêu thương dành cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết và dám sống cái cốt lõi của đạo Chúa là yêu thương. Amen.

- Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng -