16 tuổi muốn làm Linh Mục, có phải là ơn gọi hay chỉ là mong muốn tức thời
Thân chào ACE!
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình mẹ là người Công Giáo, cha là người lương, nhà nội theo phật giáo
Ngày 13.10.2007 sau lần đi Tân Hiệp và tối đó Đức Maria đến với tôi teong giấc mơ có thể cho rằng đây là ơn gọi vào đạo ( có thể bạn không tin, nhưng sự thật là vậy.)
và sau đó 22.12.2008 tôi chính thức vào đạo và lấy Thánh Laurenso làm bổn mạng,
...........
cách đây 1 năm tôi được tham dự vào ban lễ sinh của giáo xứ, qua công việc tiếp xúc với linh mục, phụng vụ bàn thờ từ đây tôi nuôi giấc mơ thành 1 linh mục, tôi từng xin lời khuyên của các sơ trong giáo xứ ý kiến, 1 số sơ cho rằng đây chỉ là mong muốn nhất thời và sẽ không lâu, còn 1 số khuyên nên cầu nguyện nhiều hơn
về phía gia đình cũng ủng hộ cho mong muốn của tôi, chỉ có cha tôi là không đồng ý.
tôi nên bỏ ý định làm linh mục?
vì đó có phải là ơn gọi không? vì đến quá sớm
Theo Già thì
- Nên cố gắng học hành và trao dồi ý thức sống thật tốt, cầu xin ơn chuá Thánh Thần soi sáng, ráng học sau khi tốt nghiệp xin chuá soi sáng và xin tuân theo ý cuả ngài.....
- Già cũng có một người bạn làm linh mục , ọng bà nội ngoại hai bên đều không phải là công giáo, gia đình nội thì phật giáo hoà hảo mà gia đình ông bà ngoại thì phật giáo , anh chàng này khi sanh ra cũng là đạo [hật giáo nhưng do lớn lên đi học gần nhà có trường học cuả các thầy dòng lasan nên được xin vào học và khi xin vào học [hải học đạo và phải được gia đình chấp nhận cho rửa tội theo đạo công giáo, thế là anh ta được gia đình chap thuận cho theo đạo để được học trường đạo cho có lối giáo dục thật tốt, nào ngờ đâu lớn lên khi tốt nghiệp anh ta lại có ý định đi tu, ba mẹ anh ta choáng váng vì nhà chỉ có 2 anh em vì anh còn một người em gái nữa nên cha mẹ cực lực phản đối anh ta thưa với cha mẹ
Thưa ba mẹ con đã trưởng thành rồi và con xin ba mẹ để cho con được phép đi theo tiếng gọi cuả con tim mà Chúa đã nuôi nấng và ấp ủ trong con từ trước kho con chưa thành hình ......Ba mẹ rất choáng và phải tôn trọng đường hướng cuả con mình và.......
Anh đã bước lên bàn thánh vài na9m sau khi nói chuyện với ba mẹ cuả anh ta , ông bà đã xin với bề trên là xin cho vợ chồng con, đứa con gái cuả con đều được tân linh mục rửa tội và sẽ nhập đạo cùng ngày với con trai khi bước ;ên bàn thánh để hiến mình phục vụ cho dân chúa
vâng một hạnh phúc không phải bạn đã dâng mình cho Chuá nhưng hạnh phúc là chính Chuá đã dẫn dắt thân phụ cuả bạn vào hợp nhất với ngài
Chúc bạn luôn theo đuổi đời sống thánh hiến thân xác mình làm cầu thang để cho đoàn chiên Chuá dùng làm bậc thang mà đi đến núi thánh cuả Chuá