|
Đôi lời tản mạn chuyện linh mục cưới vợ, dựa trên bài "Chuyện vui ơn thiên triệu - Linh mục lấy vợ... " của Gia Cat Lòa ..-
Đọc một lèo cái bài viết dài thòng lòng này mới thấy ông lão lẩm cẩm kia rõ là chỉ giỏi phóng đại ...
Các linh mục của Hội Thánh tiên khởi đều hầu hết có gia đình ... 12 ông Tông Đồ thì hết 11 ông đã xuất giá tòng thê ... Mãi về sau Hội Thánh Công Giáo mới thiếp lập luật độc thân cho linh mục ... Cho đến hiện nay thì bên Chính thống giáo và Anh giáo thì linh mục vẫn có gia đình ... Còn bên Tin Lành thì khỏi nói rồi ... Mục sư còn được khuyến khích lập gia đình để có thêm trợ thủ đắc lực trong việc truyền giáo ... Vậy mà có nghe chuyện mấy bà linh mục, hay mục sư đi làm mấy chuyện lố bịch, bêu rếu chồng trước công chúng đâu ??? Nếu có thì cũng là đại thiểu số thôi, tức mấy ông đại xui xẻo bị sao quả tạ chiếu vô cung thê ...
Cho nên, đem khía cạnh tiêu cực của phái nữ và hôn nhân để biện giải cho đời sống độc thân của linh mục là hoàn toàn lệch lạc ... Phụ nữ xấu hay tốt chả dính dáng gì đến việc linh mục nên độc thân hay lập gia đình cả ...
Trên thực tế thì đối với linh mục, đời sống độc thân bao giờ cũng hữu lý và cần thiết hơn, là vì:
- Linh mục có thể dốc toàn thời gian mà hiến thân cho Chúa và cộng đoàn. Có gia đình rồi, rất bận rộn, nhiều khi muốn tham gia chút đỉnh vào công việc giáo xứ, còn không thu xếp nổi, huống chi đứng đầu cả một cộng đoàn ...
- Các linh mục sống đời hiến thân cho kẻ nghèo khó, bệnh tật thì lại càng cần sống độc thân ... Đeo tòng teng bên mình một chùm vợ con đùm đề, cho dù cả cái đám đó có là thánh chăng nữa, thì linh mục cũng sẽ không đủ sức, đủ thời gian mà tận hiến trọn vẹn cho tha nhân ...
- Sống đời gia đình, với những đủ thứ lo toan trước mắt là cơm áo gạo tiền thì linh mục dễ bị phân tâm rồi đi dần đến việc lơ là cầu nguyện, và cuối cùng là rơi vào các cạm bẫy của thế gian để đua đòi theo sự khôn ngoan hư ảo ... Đó là điều mà người đứng đầu cộng đoàn cần phải tránh, để có thể lèo lái và lãnh đạo cộng đoàn một cách có hiệu quả theo đúng đường lối của Chúa.
- Và trên hết, linh mục sống đời độc thân là vì noi theo gương Đức Giêsu. Nên nhớ Chúa Giesu sống độc thân không phải vì Ngài chê mấy bà lắm lời nhiều chuyện, cũng không phải vì Ngài gớm ghét chuyện gối chăn ... Mà chỉ vì, Ngài với Cha Ngài vốn là một, kết thành sự sống sung mãn đến độ Ngài không cần có thêm 1 người đàn bà bước vào cuộc đời của Ngài để làm cho nó có thêm ý nghĩa hay hạnh phúc!!! ... Các linh mục khi sống đời kết hợp liên lỷ với Chúa Giesu đến mức nào đó thì tự các ngài không còn thấy có nhu cầu tìm kiếm thêm một người phụ nữ nữa để làm nên cái nửa còn lại của cuộc đời mình, bởi đối với các ngài, cái nửa còn lại đó chính là Chúa Giesu, và cái nữa đó đã được Chúa Giesu lấp đầy tràn chan chứa rồi ...
Dĩ nhiên, giữa các linh mục và Chúa Giesu thưở sinh thời có rất nhiều điểm khác biệt:
- Chúa Giesu là Con Thiên Chúa, Ngài hoàn toàn độc lập, tự chủ về tinh thần, không bị bất cứ dục vọng yếu hèn nào lôi kéo, khống chế ... Vì vậy mà Chúa Giesu lúc nào cũng chỉ hướng về Cha Ngài, kết hợp liên lỷ với Cha Ngài, và hoàn toàn không có chút xao động với bất kỳ người phụ nữ nào (mặc dù Ngài không tránh né họ, Ngài vẫn nói chuyện giao tiếp với họ một cách rất tự nhiên thoải mái).
- Các linh mục vẫn còn là người trần mắt thịt ... Cho nên, việc hướng về Chúa thì làm sao tránh khỏi lúc có, lúc không, lúc nhiều lúc ít ... Và đó là những kẻ hổng cho những giây phút yếu lòng của các ngài ...
Còn về quan hệ nam nữ, hay nói huỵch toẹt ra là cái chuyện "ấy ấy", vốn là một quà tặng thiêng liêng của Thiên Chúa dành cho tình yêu nam nữ trên thế gian này ... Trong khuôn khổ của tình yêu hôn nhân, đó là điều được Thiên Chúa chúc phúc và thánh hóa qua bí tích hôn nhân, cho nên chả có gì bậy bạ, dơ bẩn cả ... Có dơ bẩn bậy bạ là do cái tâm vạy vò xấu xa của người ta thôi ... Chẳng hạn, đồng sàng dị mộng, nằm bên vợ / chồng mình mà tơ tưởng đến người khác, hay thâm chí hẹn hò thậm thụt ngoài luồng ... Chứ còn vợ chồng yêu thương nhau, ân ái với nhau, rồi sinh con đẻ cái để nối dài tình yêu đó đến muôn đời, đó là điều tốt đẹp nhất trong tất cả những điều tốt đẹp của tạo thành ... Xấu chỗ nào? Dơ chỗ nào? Chung quy cũng chỉ vì đầu óc mình chứa đầy sạn sỏi đen tối nên mới xuyên tạc một chuyện tự nó vốn dĩ rất tốt đẹp thành ra méo mó dị dạng như vậy ... Theo triết học, thì đây là quan điểm nhị nguyên, hoàn toàn trái ngược với Tín Lý của Kyto giáo nhé ...
Nói tóm lại, các linh mục sống độc thân bởi vì đó là một sự chọn lựa tối cần thiết cho đời sống tận hiến toàn vẹn cho Chúa và tha nhân ... Đã chọn sống toàn vẹn cho Chúa và tha nhân thì không thể sống toàn vẹn cho một gia đình bé nhỏ ... Còn nếu đã chọn gia đình bé nhỏ thì phải từ bỏ ý định hiến thân cho Chúa và tha nhân ... Tất cả vấn đề độc thân của linh mục thật ra rất đơn giản nhưng đang giởn vậy mà ... Có gì đâu mà om xòm bôi nhọ cả đỉnh cao của công trình sáng tạo của Thiên Chúa thế ...
Linh mục mà lấy vợ thì cũng tương tự như mấy ông bon chen cưới nhiều bà ... Có cưới cho lắm bà vô thì mỗi lần cũng chỉ có thể chui vô phòng với một bà mà thôi ... Chưa kể là trong lúc đóng cửa phòng rù rì với bà này, thì mấy bà kia đứng canh me ở ngoài cửa đập phá la hét ... Đó là về đêm, còn vê ngày thì mấy bả chí chóe với nhau suốt cho điếc lỗ tai, nhức cái óc ... Được như vậy vẫn là còn phúc bảy mươi đời. Chớ mà rước trúng mấy bà đại cao thủ vô nhà, mấy bả không thèm gầm gừ liếc xéo nhau mà hùa về một đám vác chổi chà tống cái lão chồng đã già mà còn ham gặm cỏ non ra ngoài đường thì lúc đó mới quả là đại đại nạn .... |
|