|
Vâng phục Giáo Hội là một điều cần phải có của người Công Giáo.
Chính ra, đề tài này sẽ là những bài viết nằm trong cái gọi là: “Get us out of here “, mà tạm dịch cho sát nguyên văn là: “Giúp (cứu) chúng tôi ra khỏi nơi đây” . Vì như thế nó mới trực tiếp vào vấn đề cần phải báo động, cũng như cần phải giải quyết triệt để những tồn tại bấy lâu nay vẫn như một căn bệnh mãn tính đang tồn tại trong rất nhiều diễn đàn Công Giáo.
Nhưng vì nghĩ rằng nên mở một đề tài riêng biệt, trong chuyên mục Giúp nhau Sống đạo, nó sẽ thích hợp hơn là mở trong chuyên mục: Thể loại tác phẩm Công Giáo khác!
Bởi vì trong đề tài này, tôi sẽ bàn luận, tranh cãi đến cùng khi mà những sự bất vâng phục Giáo Hội không được xử lý nghiêm khắc, mà nếu theo nhận xét khách quan, thì rõ ràng những sự bất vâng phục Giáo Hội này đang được “vô tình” bao che, dung túng, làm lơ!
Sẽ có thể nói về một số trường hợp bất vâng phục Giáo Hội, mà đầu tiên sẽ là nói về trường hợp cuốn sách của bà Simma , tức cái gọi là:” Get us out of here” !
Để khỏi mất thời gian , tôi đã tuyên bố ngắn gọn, rõ ràng rằng nên vứt ngay lập tức cuốn sách này vào sọt rác, và tôi đã đưa ra một số dẫn chứng cho việc vi phạm đến huấn quyền Giáo Hội của cuốn sách này! Tuy là chưa nói chi tiết, nhưng tôi cho rằng sự tố cáo dù ngắn gọn như thế cũng tạm đủ! Và nếu ai còn muốn bênh vực, xin cứ lên tiếng, tôi sẽ tranh luận tới bến!
Không hiểu sự bình an ở đâu khi đọc cuốn sách này như một số người đã tung hô ! Nói cho chính xác, thì từ ngày cái cuốn sách nhảm nhí này có mặt trên nhiều diễn đàn Công Giáo, sự mất bình an, mất trật tự và hoang mang bao trùm, khi mà giáo dân không biết phải tin “tiên tri, thụ nhân, thụ khải…” Simma , hay tin vào quyết định của Giáo Hội! Bởi vì Giáo Hội cho phép rước lễ trên tay và bằng miệng, trong khi “thánh “ Simma đã tuyên bố rùm beng rằng cái tội cho phép rước lễ trên tay , là nguyên nhân khiến cho nhiều giám mục, hồng y …phải chịu trầm luân rất lâu ở luyện ngục! Tuy không nói rõ là bao nhiêu năm, nhưng theo những mạch văn của “thánh “ Simma , thì có thể đến vài trăm năm!
Ông Anthony Lê, một nhà báo Công Giáo hay viết trên trang VietCatholic News, đã tuyên bố rằng rước lễ trên tay là một tội trọng! Còn ông Định, vì lòng “sốt mến” cao vời vợi, nên đã hy sinh rất nhiều thời gian để làm ra những Slide show phản đối việc rước lễ trên tay!
Nếu như “thánh “ Simma, ông Lê làm cho người ta hiểu ngầm rằng Đức Giáo Hoàng phải mắc tội (trọng) nặng vì đã phê chuẩn sự “phạm thánh” khi cho rước lễ trên tay, thì chắc chắn ông Định là người có lòng yêu mến Đức Giáo Hoàng hơn, cho nên đã bào chữa cho “tội” của ngài bằng cách nêu đích danh một vị hồng y XYZ… nào đó là người của Tam Điểm, của Satan nên đã bày ra việc rước lễ trên tay!
Các bài giảng của Đức giám mục Phê rô Nguyễn văn Khảm, cũng như bài viết của linh mục trứ danh Ngô Tôn Huấn, đã nói quá rõ ràng về việc cho phép rước lễ trên tay hay miệng đều thuộc quyền quyết định của Giáo Hội, cũng như hàng Giáo Phẩm địa phương khi được Tòa Thánh Roma chấp thuận, đều có quyền thực hiện những nghi thức có tính chất địa phương, dân tộc. Chuyện Giáo Hội cho phép giáo dân rước lễ trên tay , thật ra theo luật tự nhiên sẽ mang lại một số thuận tiện. Giả sử Giáo Hội cấm hẳn việc rước lễ bằng miệng, thì sự phản đối , kiến nghị cùng Giáo Hội mới có thể có lý! Đằng này Giáo Hội không hề cấm việc rước lễ trên miệng, vậy mà không hiểu sao một số người Công Giáo chúng ta thay vì phải vâng lời Chúa Giê su, tuân phục những quyết định của Giáo Hội , thì lại bỏ ngoài tai, mà đi nghe theo lời của một bà già tự cho mình là có khả năng “tương tác, đồng cốt” với các linh hồn!
Cái thời buổi bây giờ, người ta có thể sửa đổi hay nhào nặn ra những ngôn từ mới để tạo thêm sự hấp dẫn cho những người ham thích cái lạ! Một mặc khải tư , có quyền tin hay không tin, ví dụ như cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm của mẹ Maria Agreda , vì đã được Giáo Hội công nhận rằng Đức Mẹ, Chúa Giê su đã hiện ra, gặp gỡ với bà Agreda để yêu cầu bà viết lại hồi ký về Đức Mẹ, về Chúa Giê su, và những điều mà trong Thánh Kinh không thuật lại. Bởi đó mà bà Agreda được coi như một tiên tri, một chứng nhân, một phát ngôn nhân của Thiên Chúa. Còn bà Simma thì không có một cá nhân, một tập thể nào làm chứng nổi rằng bà là người do Thiên Chúa sai phái đến, do đó nếu tự tiện dùng các từ ngữ như trường hợp mẹ Maria Agreda chẳng hạn, thì dễ bị lộ tẩy vì gây chướng mắt! Do đó các từ ngữ diệt trí tuệ được phát sinh! Nào là cảm nghiệm, nào là thụ khải, nào là thị nhân …! Những từ ngữ này đúng là tiêu diệt trí tuệ, làm u mê trí tuệ bởi chúng làm người ta tự nghĩ rằng những ông đồng bà cốt kể trên thuộc hàng những chứng nhân, tiên tri của Thiên Chúa, mà không quan tâm hạch hỏi, kiểm chứng điều gì!
Tôi từng phát biểu rằng Luxiphe là một kẻ thông minh tài giỏi bậc nhất mà không một ai có thể đối chọi lại nếu không dựa vào Ơn Chúa. Cái sự phản đối việc rước lễ trên tay này đã thành công rất lớn khi khích động được một số điểm như sau:
___ Làm cho mọi người cảm thấy rằng bí tích Thánh thể đang bị xúc phạm trầm trọng!
___ Lợi dụng vào những kiêu ngạo vô hình nằm sâu trong lòng con người ta, để khích động sự Bất Vâng Phục Giáo Hội! Mà nguy hiểm ở chỗ những tín đồ Simma này cứ tưởng họ đang “đau lòng” thay cho Chúa khi có cái gọi là :” Sự lạm dụng phụng vụ thánh”! (một cụm từ ngữ tiêu diệt trí tuệ đáng sợ!)
Giáo Hội Công Giáo của chúng ta hôm nay, hiện đang trong tình trạng bị các thế lực chống phá một cách kinh hồn. Không những người ngoại giáo đã bác bỏ Thiên Chúa mà cho rằng Khoa học mới là tôn giáo thì đã đành, nhưng tệ thay là không ít người Công Giáo vô tình cố tình đóng vai những Ích Tắc Trần Kiện!
Nhiều Ki Tô hữu đã thản nhiên đứng ngoài cuộc trong những cuộc tranh luận nhằm tôn vinh Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa là Chân Lý chứ không phải cái khoa học !
Với cái gọi là :”Get us out of here”,”thánh”, thụ nhân…Simma và các đồ đệ đương nhiên muốn công khai với thế giới rằng Giáo Hội Công Giáo không đáng nghe theo khi mà thực thi một việc xúc phạm đến bí tích Thánh Thể, cho phép người ta phạm tội nặng (trọng)!
Ai cũng biết rằng tín điều Bất Khả Ngộ của Đức Giáo Hoàng là một tín điều người ngoại đạo thì không nói đến, nhưng có không ít người Công Giáo trong thâm tâm của họ không thể hiểu ,hoặc không muốn chấp nhận tín điều này! Bởi vì họ cứ lấy câu Thánh Kinh :”Không có ai là nhân lành, ngoại trừ một Đức Chúa Trời mà thôi” để mà làm nền tảng! Thế thì ngày hôm nay, “thánh” Simma lại tuyên bố rằng: loại tội làm con người ta bị phạt lâu nhất ở luyện ngục, là việc cho giáo dân rước lễ trên tay! Mà Giáo Hội, hàng Giáo Phẩm ra quyết định này! Thế thì Giáo Hội rõ ràng đang bị Satan chỉ huy! Mà Satan chỉ huy thì tín điều Bất Khả Ngộ còn nghĩa lý gì không?
Trước đây tôi đã từng viết :”Hồi kết cho việc rước lễ trên tay” và tôi cho rằng đã có dư đủ lý lẽ lý do để chấm dứt vĩnh viễn việc bất tuân phục Giáo hội của một số tín đồ bà Simma, ông Định này. Nhưng nay sự việc bất tuân phục này cứ bị những tín đồ Simma cuồng tín, chẳng biết trời đất gì cứ lảm nhảm mãi cái luận điệu vô phép này! Do đó, tôi cho rằng cần phải dùng biện pháp mạnh để giữ nghiêm trật tự .
Nếu người Công Giáo mà không tuân phục luật Giáo Hội, không tuân phục Đức Giáo Hoàng, thì đó không phải là người Công Giáo.
Biện pháp mạnh mà tôi đề nghị ở trên, đó là mong BQT hãy xóa bỏ cái gọi là:”Get us out of here” ra khỏi diễn đàn TCVN , mà có lẽ để phục vụ những người sính ngoại văn, nên đổi thành :”Get it out of here” cho hợp tình hợp cảnh hợp slogan!
Sự kiện Mễ du không chống lại Giáo hội , luật Giáo Hội như cái gọi là “get it out of here “ này, nhưng tất cả các trang web Công Giáo vâng phục Giáo Hội đã đình chỉ, khóa cứng những tung hô lảm nhảm về Mễ du. Vậy tại sao một cuốn sách chống luật Giáo Hội, chống lại sự tuân phục Giáo Hội, rao truyền tư tưởng của một cá nhân vô nghĩa lý như cuốn sách bà Simma , lại cứ được bao dung, lại được phép tồn tại trong một diễn đàn Công Giáo như trang TCVN của chúng ta?
Chúng ta sẽ rao truyền cho mọi người, nhất là giới trẻ sự hoang mang không biết tin vào Giáo Hội hay tin vào một thụ nhân thụ khải… hay sao?
Tất nhiên là xóa bỏ hay không, là do BQT! Tôi cũng chẳng thèm để tâm hay quan trọng gì! Nhưng nếu có tín đồ của bà Simma ông Định nào cứ còn khuấy động cái cuốn sách chống đối Giáo Hội kể trên, tôi sẽ từ từ đi theo hệ thống :”Người khôn nói mánh người dại đánh đòn”!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|