Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: KÍNH MỪNG MẸ ST MARIE VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Lễ Kính ngày 08-12-2014)

Threaded View

  1. #1
    hoai niem's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Jean Baptiip
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 47 lần trong 34 bài viết

    Default KÍNH MỪNG MẸ ST MARIE VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Lễ Kính ngày 08-12-2014)

    KÍNH MỪNG MẸ ST MARIE VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
    (Lễ Kính ngày 08-12-2014)
    (Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary )
    “Sing to the Lord a new song, for he has done Marvelous deeds. – Ps 1, 2-4”
    (Sắc chỉ Ineffabilis Deus ngày 08-12-1858 của ĐGH Pio IX Tín điều này được Đức Mẹ xác nhận cho St.Bernadette Soubirous 14 tuổi, tại Lourdes (France) năm1858)
    “Đức Trinh Nữ Marie , Vô nhiễm Nguyên Tội (Original Sin), Mẹ của Chúa Jesus, Trinh khiết vẹn toàn (Virginity), sau cuộc sống trần gian , đã được Thiên Chúa Cha (God the Father) đưa về trời (Homeland) cả hồn và xác.”
    (Sắc Chỉ Munificentissimus Deus Ngày 01.11.1950 của ĐGH Pio XII )
    -Khi Nguyên Tổ Adam & Eva phạm tội, Thiên Chúa ban cho nhân loại một lời hứa cứu độ, “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đạp đầu mi và mi sẽ cắn gót người ấy” (St 3,15).
    Vì thế sứ thần Gabriel khi truyền tin đã gọi Mẹ St. Marie là “Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28) Mẹ đẹp lòng Chúa và được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội Tổ Tông(original Sin)
    Nét đẹp tinh tuyền của Mẹ do ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội “Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng rực rỡ như mặt trời” (Dc 6,10). và“Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao” (Kh 12,1).
    Xin Mẹ chúng con luôn biết siêng năng cầu nguyện, và lần chuỗi chuỗi Mân côi để được hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa, được ơn tha tội và hưởng phước trường sinh (Heaven -2Cr 5,1)-cùng với Mẹ, trên Thiên Quốc. Amen
    Nguyện Xin Mẹ St.Marie, cho Hương linh Hương Linh Marie NGUYỄN THỊ THUỲ NGA [(12-01-1960- 09 GIỜ NGÀY 15-06-2014 ( 18-05-Giáp Ngọ)], sớm được siêu thăng miền cực lạc, cùng với Chư Phật ( All The Buddhist) và Chư Tiên Thánh (All Saints). Xin Tạ ơn Cha Trời (God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22), Mẹ St. Marỉe (The Blessed Virgin Mary), Thánh Phụ Joseph (Vir Justus –Mat 1,19 - St. Joseph, Husband of St. Mary,The son of David will live for ever), và các Thánh (All Saints) , và cám ơn Quý Vị đã thăm viếng và cầu nguyện Amen.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com