Kính Gởi : Quý Vị Thân Thương và Toàn Thể Anh Chị em
Nhân Dịp Mừng Chúa Giáng Sinh&Năm Mới Dương Lịch 2015, cũng trong dịp. . .
Lễ Giỗ Chung Thất 200 ngày (31-12-2014) của Chị Marie NGUYỄN THỊ THUỲ NGA [(12-01-1960- 09 GIỜ NGÀY 15-06-2014- 2015 (18-05-Giáp Ngọ)] Hưởng Dương 54 tuổi .
Thay mặt Gia đình chị -Marie Nguyễn Thị Thùy Nga –Đoàn PSTT St. Clara Thị Nghè, Tôi xin được gởi lời tri ân và chúc mừng Giáng Sinh đến các Anh Chị và gia đình.
Chúng tôi xin Ghi nhớ công ơn của Quý Vị và các Anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, từ lúc chị Marie Nguyễn Thị Thùy Nga lâm bệnh nặng vào Tháng 02/2014 cho đến lúc về nhà Cha (God the Father; Đnl 32,6; Xh 4,22,), ngày 15-06-2014, Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị
Bên thềm Lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới Dương Lịch 2015, -Gia đình Chị Marie Nguyễn Thị Thùy Nga, Nguyện xin Chúa Hài Nhi ban xuống An Bình và Niềm Vui đến cho Sr Phụ trách Cộng Đoàn Phước An, Quý Soeurs, Ban Phục Vụ và toàn thể Anh Chị em trong Huynh Đệ Đoàn PSTT Clara Thị Nghè, Ca Đoàn Mân Côi, BGĐ và toàn thể CBCNV Bệnh Viện Nhà Bè, cùng các Anh chị trong NTO, và các Anh chị và Quý vị thân thương, Một Mùa Giáng Sinh an lành, một năm mới 2015 Hạnh phúc, Xin Chúa cho Quý Cộng Đoàn, Ca Đoàn, BV và các Quý Vị cùng các Anh chị và gia đình luôn đựơc mạnh khỏe, và được nhiều phúc lộc (Happiness and wealth; happiness and prosperity) . Xin Tạ ơn Chúa Ba Ngôi (St Trinity), Thánh mẫu Đồng Trinh Marie (The Blessed Virgin Mary), Thánh Phụ Joseph và các Thánh Bổn mạng Clara. chúng tôi xin được tri ân chân thành. Amen
PS: Quý Vị và Các Anh Chị Kính mến!, Chúa đã không ngừng ban tặng Thập giá cho chúng tôi, đau đớn không kể xiết Quý Vị ạ! Nhưng tinh thần chứng nhân (witness) Chúa Kitô của Quý Vị và các anh chị đã làm cho chúng tôi vơi bớt khổ đau. Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều trước mắt, dù Chị Marie Nguyễn Thị Thùy Nga đã về với Chúa gần 200 ngày, nhưng tôi vẫn thấy xót xa, cô đơn và đau khổ với từng bữa cơm cô độc, chan nước mắt. Xin Quý Vị và các anh chị hãy thương nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện "Remember my family always in your prayers!". Và Xin Quý Vị cùng các Anh chị hãy cầu nguyện cho Linh Hồn Chị Marie Nguyễn Thị Thùy Nga , sớm được vào cõi Trời an lạc (Go to Heaven), Một lần nữa Chúng tôi xin Đa Tạ vô vàn.
Kính Chúc
Jean Baptish Marie Hoai Niem