Đoạn Tin mừng hôm nay ghi lại Lời Giới Thiệu của Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu là Chúa đã có từ trước muôn đời, nhưng khi xuống thế làm người thì Gioan sinh trước Chúa Giêsu và Gioan đi rao giảng trước, khi Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng thì Gioan đã được nhiều người biết và tôn sùng ông, người ta tin Gioan là một tiên tri, có người còn nghĩ ông là Đấng Cứu Thế muôn dân đang trông đợi. Nhưng Gioan biết vị trí của mình với sứ vụ là người dọn đường, là giới thiệu Đấng Cứu Thế. Những người biệt phái đến hỏi xem Gioan có phải là Elia hay là một tiên tri không, Gioan không nhận mình là Elia và cũng không nhận mình là tiên tri, mặc dù ông được sai đến để giới thiệu Chúa, là một vinh dự lớn lao, nhưng ông không nhận vinh quang về mình mà chỉ nói rằng: Tôi là tiếng kêu trong hoang địa…” (Ga1,19-23)
Gioan đã nhận ra Chúa Giêsu qua dấu chỉ: “Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu và giới thiệu cho mọi người: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”; “Người là Con Thiên Chúa”
Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy cũng mang sứ vụ giới thiệu Chúa cho mọi người.
Tùy khả năng Chúa ban và hoàn cảnh sống, chúng ta hãy làm cho mọi người nhận biết Chúa qua lời nói, việc làm, cách sống đạo của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, thế giới này còn nhiều người chưa biết Chúa. Xin cho chúng con biết dùng những khả năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa qua đời sống đạo của chúng con bằng lời nói, việc làm, bằng sự chia sẻ vật chất cũng như tinh thần qua những nghĩa cử yêu thương. Amen.