Hương hoa tâm hồn
(Cảm tác qua bài đọc "Mùa xuân trong lòng người" - Giám mục Bùi Tuần)



Có một loài hoa chẳng hẹn kỳ
Vô hình mở cánh tỏa từ bi
Ngày sau rực rỡ hơn ngày trước
Nở giữa đời thường, lúc biến suy

Có một mùa xuân mãi tháng năm
Chan hòa nhiệt ấm ở trong tâm
Từ nơi ẩm thấp, miền hoang vắng
Trải nắng thanh bình cả thế nhân..

Có những tâm hồn đẹp tự nhiên
Nơi nào hiện hữu khó lòng quên
Dư hương để lại dường man mác..
Hồi hướng cho mình học lớn thêm

Chỉ một niềm tin sáng vẹn tuyền
Soi vào tự giác ngả màu đêm
Cho đi vốn dễ hơn cam nhận
Thứ lỗi chưa bằng biết lỗi riêng
*
Ngài vẫn thương con cả bất toàn
Con như đứa trẻ mãi chưa ngoan
Đường đi vấp ngã tìm nương Chúa
Màu nhiệm Phục Sinh lại đổ tràn..