Love Telling Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 25 trên 25

Chủ đề: Hành trình từ Trái Tim đến Trái Tim

Threaded View

  1. #4
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    Tấc Cả Chúng Ta Được Thiên Chúa Tạo Nên Giống Hình Ảnh Ngài. Ban Ân Ban Sự Sống Cùng Mọi Thứ để Chúng Ta Tồn Tại.
    Nhưng Trên Hết Là Được Làm Con Của Người. Ấy Vậy Mà Không biết có phải do sự ảnh hưởng của Ông Bà Nguyên Tổ mà con người dần đánh mất đi hết thảy mọi điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho. Sự kiêu ngạo đã làm cho con người ngày một xa rời Thiên Chúa hơn. Chẳng những thế con người còn đem đến đau khổ cho nhau. Qua nhiều hình thức....,,,!!!...
    Hậu quả là : đói khát, chiến tranh, bệnh dịch, chết chóc tang thương tràn lang khắp mọi nên trên địa cầu. Gây chia rẽ, hận thù...,vvv....
    Trong Tâm tình Năm Mới cũng là Bước vào mùa Chay một dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại bản thân, ra đi chia sẻ với Anh, chị, em xung quanh chúng ta. Với những trái tim cô đơn lạnh lẽo, những mảnh đời bất hạnh. Để phần nào giúp cho họ còn chút hơi ấm tình người. Giúp họ tìm lại chút ý nghĩa để vui sống với quản đời còn lại của bản mình. Âu cũng là mang lại niềm vui cho mỗi người chúng ta.
    " YÊU THƯƠNG LÀ CHO ĐI CHỨ ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH"....giúp chúng ta thêm yêu người, yêu đời, yêu cuộc sống hơn.
    MỘT BÀN TAY TRAO TẶNG HOA HỒNG LÚC NÀO CŨNG PHẢNG PHẤT HƯƠNG THƠM
    Điểm đến sẻ là 2 nơi
    1- CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG TRẺ KHUYẾT TẬT THIÊN PHƯỚC
    ĐC: ẤP LÔ 6, AN NHƠN TÂY,HUYỆN CỦ CHI.TOHCM
    2 - MÁI ẤM : MAI HOÀ " bệnh nhân và trẻ nhiễm HIV
    142 ĐỖ ĐĂNG TUYỂN, AN NHƠN TÂY, CỦ CHI, TPHCM
    Sáng Chủ Nhật Thứ 4 Mùa chay chúng ta sẻ tập trung nhà bạn Lưu vũ để ăn sáng rồi sau đó sẻ xuất phát
    Tập trung : 6h30 ngày Chủ Nhật thứ 4 Mùa Chay. Ngày 22 tháng 03 năm 2015
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  2. Có 6 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com