Khác biệt giữa Vô hình và hữu hình.

Tôi đã từng nêu câu hỏi: “Thiên Chúa có kẻ thù hay không ? “ trong đề tài
Chớ nên Yêu kẻ thù mà phải ghét.

Tất nhiên theo thường lệ, làm gì có câu trả lời, cho nên tôi đành phải tự gieo tự gặt:

___ Kẻ thù của Thiên Chúa là tội lỗi và thần dữ, nên chúng ta không thể yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha được, mà phải ghét!

Vì cái đề tài được gán cho là”phản cảm trung cảm” gì gì đó kể trên , mà tôi đã lãnh đủ biết bao búa rìu com men!

Kinh Tin Kính chúng ta đọc hàng ngày trong mỗi thánh lễ đều có câu:”Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình…”

Là người Công Giáo nếu mà không tin rằng có một thế giới Vô hình, thì còn gì là người Công Giáo nữa! Thánh Phao lô đã từng nói rằng :” nếu chúng ta không tin vào Chúa Ki Tô đã Phục sinh, chúng ta là kẻ ngu dại và đáng thương nhất trên thế gian này”. Khi Chúa Giê su đi rao giảng, Người đã từng nhấn mạnh về một nước Trời chứ không phải một nước vĩ đại nào đó ở thế gian, nhưng mọi người đều không muốn hiểu như thế và chỉ nghĩ đến những gì thuộc thế giới hữu hình! Tội lỗi và thần dữ thuộc về thế giới Vô hình, cho nên ghét chúng nó không giống như cách dùng biện pháp quân sự hay võ lực như ở thế gian, mà ghét ở đây là phải tránh xa tội lỗi và thần dữ ra để không bao giờ mắc mưu của nó, và nếu muốn cho thần dữ cũng như tội lỗi một diệt quỷ liên hoàn cước để chúng lộn cổ xuống vực sâu, chúng ta chỉ cần tích cực cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần là được.

Muốn suy gẫm về sự Cứu Chuộc mà chúng ta chỉ biết dùng con mắt của thế giới hữu hình để phán đoán, thì thật sự là vô ích! Bởi vì việc Chúa Giê su chết trên thập giá đối với thế giới hữu hình , chỉ là một sự thất bại trên mọi sự thất bại! Nếu suy gẫm Kinh Thánh Giáo lý kỹ hơn, chúng ta nhận thấy rằng theo như quan điểm của thế giới hữu hình , kể từ khi tạo dựng loài người, kẻ thù của Thiên Chúa luôn chiến thắng!

Hãy xem: Thiên Chúa tạo dựng nên loài người với tổ tiên là A dong E và, một kỳ công mà Người rất hài lòng, rốt cuộc đều tan tành bởi tay Luxiphe khi hắn cám dỗ ông bà A dong phạm tội! Cho đến khi Ngôi Hai xuống thế làm người, Chúa không hề xúi giục hay bắt buộc một ai phải nộp Người, hay đóng đinh Người. Người rất muốn sống ở thế gian để rao giảng về Chân Lý nước Trời, cứu chữa an ủi săn sóc dạy dỗ đoàn chiên của Người, nhưng cũng không yên với kẻ thù của Chúa! Bọn chúng đã xúi giục Giuda, người Do Thái bắt Chúa và hành hình tàn nhẫn ghê gớm rồi đóng đinh Người trên thập tự.

Theo như thế gian hữu hình, Chúa đã thất bại thảm hại nặng nề! Câu Chúa nói cùng thánh Phê rô rằng: “
nếu Người muốn, Chúa Cha sẽ lập tức phái đến một đạo binh thiên thần để giải vây, nhưng như thế làm sao lời Kinh Thánh ứng nghiệm..” thường được đại đa số chúng ta nghĩ rằng cần phải có một cái chết trên thập giá của Chúa thì mới tạo ra được một công nghiệp để cứu rỗi loài người! Còn nếu không có ai đóng đinh Chúa, thì sự cứu chuộc không thành! Chính từ những quan điểm này, nhiều người sẽ “suy luận” thêm:

___ Thật vô phúc, chẳng may cho một ai đó nếu bị “Chúa định” làm vật thí thân , hầu cho lời Kinh Thánh ứng nghiệm như trong trường hợp Giu đa, bọn quân dữ đóng đinh Chúa…!

Rồi có thể nhiều người sẽ rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh Chúa đã tiền định từ ngàn đời! Rõ ràng họ sống thánh thiện, hiền lành nhưng chẳng may lại rơi vào sự tiền định là không được cứu rỗi như đã ghi trong sổ, thế là oan ức và tiêu đời!

Tôi đã từng phân tích khá nhiều về việc như thế là là Chúa định trong đề tài Giáo lý dễ hiểu mầu nhiệm dễ thông, tuy vậy nếu ai cảm thấy bất đồng, và cho là không đúng ở điểm nào đó, xin cứ việc nêu ra để chúng ta cùng tìm về Chân Lý.

Như đã nói, nhìn bằng con mắt của thế giới hữu hình, kẻ thù của Thiên Chúa đang thắng lớn! Nào là công trình sáng tạo thế giới cùng loài người mà Chúa đã thực hiện hầu như đã bị tan tành do Luxiphe! Cùng một tổ tiên Adong sinh ra muôn vạn giống người, mà hiện tại số người Công Giáo chỉ chiếm một tỉ lệ chưa đến 20%, trong đó những người sống đúng nghĩa Ki Tô hữu lại nhỏ đi hàng chục lần! Nhân tiện đây tôi xin nhấn mạnh rằng có rất nhiều lầm tưởng về sự hy sinh trên thập giá của Chúa Giê su! Bởi vì giả sử nếu Giuda, dân Do Thái không rắp tâm giết Chúa, tôi chắc chắn Chúa Giê su phải sống trên dương thế hàng trăm năm chứ không chỉ 33 năm! Có biết bao nhiêu việc mà Ngôi Hai mong muốn và tha thiết làm như rao giảng Chân Lý của Cha Người. An ủi, cứu chữa, chăm sóc và dìu dắt dân chúng như lũ trẻ mồ côi bơ vơ không nơi nương tựa là điều mà Chúa Giê su không quản ngại nhọc mệt và khó khăn. Ba năm rao giảng thì đã thấm vào đâu! Ít ra phải năm bảy chục năm mới thỏa lòng mong muốn của Người. Nhưng Luxiphe không để yên! Hắn đã thành công trong việc tổ chức một quần thể chống lại Chúa và cuối cùng đã đóng đinh Người trên thập giá.

Chúng ta có đủ cơ sở để đoan chắc rằng những mong ước hiện diện trên dương thế thật lâu để chăm sóc đàn chiên của Ngôi Hai đã bị Luxiphe cắt ngang và phá hỏng hoàn toàn! Rồi đến Giáo hội sơ khai mà Chúa đã thành lập trước khi chịu nạn, Luxiphe cũng không để cho yên ổn ! Một thời gian bách hại tàn sát Giáo Hội Công Giáo kéo dài khoảng 250 năm tính từ khi có chiếu chỉ cấm đạo của bạo vương Neron cho đến khi có chiếu chỉ tha đạo của hoàng đế La mã tại Milan. Cho đến ngày nay , vẫn còn vô số Ki tô Hữu bị tàn sát dã man bởi sự điều hành và xúi giục của Luxiphe chẳng hạn như cái gọi là nhà nước IS ,SIS…gì đó! Mà không những thần dữ đã thắng bằng võ lực, bằng quân sự, chúng còn thắng lớn trên mặt trận chính trị, tư tưởng khi làm cho một số người vô tình cố tình làm sai lệnh lời Kinh Thánh :”
Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ…”, để rồi đi đến chỗ phản đối quyền Tự Vệ chính đáng mà Giáo Hội Công Giáo đã cho phép, lộ ra bộ mặt bất tuân phục Giáo Hội!

Ngay Việt Nam chúng ta đây, dưới triều những tên vua hôn ám đã làm nô lệ cả một dân tộc vào tay giặc Pháp như Gia long Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức, Luxiphe đã đại thắng khi tiêu diệt vài trăm ngàn người Công Giáo và san bằng bao nhiêu nhà thờ, tịch thu trắng tay vô số tài sản xương máu của giáo dân.Chưa hết, trên bình diện lịch sử, hắn còn thắng đậm khi phù phép những quý ông chỉ sát Tả mà sợ Tây Văn Thân thành ra những anh hùng yêu nước thương dân, còn người Công Giáo vô tội thì biến thành kẻ tiếp tay cho giặc Pháp xâm lược!

Rõ ràng đối với thế gian hữu hình này Luxiphe là bá chủ, và lịch sử trên cho thấy kẻ thắng trận chỉ là hắn và đồng bọn mà thôi!

Nhưng còn thế giới Vô hình thì sao?

Như đã nói ,nếu không tin tưởng và công nhận một thế giới Vô Hình, thì không phải là người Công Giáo. Bởi vì Ba Ngôi Thiên Chúa là đấng Vô Hình .Đấng ấy đã tạo dựng nên cả hai thế giới hữu hình và vô hình.Tội nguyên tổ từ xưa đến nay đều được ghi chép rằng do hai ông bà Adong E và không nghe lời Chúa mà ăn trái cấm trong vườn. Có một số người nào đó không thích với kiểu giải thích truyền thống trên đây mà Kinh Thánh đã ghi lại, nên tự đưa ra một số lời giải thích khác đi! Họ cho rằng nếu Kinh Thánh ghi rằng hai ông bà chống đối lại Thiên Chúa, thì với thời Cựu Ước xa xưa khi mà dân trí còn sơ khai, thì người nghe sẽ không hiểu tường tận minh bạch . Do đó trái cấm là một kiểu giải thích để cụ thể hóa hình tượng hóa việc bất tuân phục những gì Chúa đã răn dạy.Cũng như có một số người chắc ảnh hưởng mạnh về thời đại nguyên tử này cho nên họ cho rằng hai ông bà Adong E và đã không nghe Lời Chúa, kích hoạt một cơ quan hủy diệt nào đó khiến cho gây nên biến đổi cực kỳ nghiêm trọng mà người Công giáo gọi là hậu quả tội nguyên tổ!

Tôi cho rằng chúng ta không ai có mặt lúc đó cho nên không thể biết rõ và cũng không cần biết sâu xa làm gì! Chỉ cần biết rằng chắc chắn tội nguyên tổ đã xúc phạm cực kỳ nặng nề đến Thiên Chúa, phá vỡ tan tành trật tự của thế giới Vô hình và cả hữu hình! Việc sửa chữa khôi phục những gì thuộc về thế giới hữu hình mà chúng ta đang hiện diện trong đó nhiều khi còn cần đến những chuyên gia đặc biệt chứ người xoàng còn không làm nổi, huống chi một thế giới Vô Hình thì phải cần đến chính Thiên Chúa là đấng cai quản thế giới Vô Hình và hữu hình, mới sửa chữa và phục hồi, tái tạo được.

Như trên đã kể rằng đứng ở góc độ thế giới hữu hình, kẻ thù của Thiên Chúa gần như đang thắng thế áp đảo! Chúng làm tan hoang những gì tay Chúa dựng nên! Tổ tông A dong E và đã thảm bại điêu tàn trước Luxiphe. Khi phán đoán rằng người thanh niên tên Giê su xứ Nazaret kia có thể là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, Luxiphe đã dốc toàn lực để khiến Chúa Giê su phải sợ hãi mà xin Chúa Cha cứu Người khỏi hình phạt ghê rợn thập giá. Nhưng để chứng minh cho loài người thấy rằng Ơn Chúa bao giờ cũng đủ cho loài người để giữ đạo, Chúa Giê su đã sẵn sàng chịu đựng những cực hình ghê rợn nhất và chết trên đồi Golgotha.

Có những sự khác biệt lớn lao giữa thế giới hữu hình và vô hình, mà muốn nhận thức được điều này, trí khôn con người chúng ta không thể nhận ra, mà chỉ biết dùng đức Tin mà thôi! Bởi vì theo như quan niệm ở thế gian hữu hình, để chứng minh rằng Thiên Chúa là Chúa tể quyền năng, lẽ ra Chúa phải chỉ tay một phát cho bọn quân dữ nổ tung như những trái bong bóng, hoặc ít ra là làm cho bọn chúng quỳ tê liệt không thể đứng dậy mà đòi bắt người như lúc ở vườn Gietsimani mới phải chứ! Đằng này Chúa đã thực hiện đúng như lời Chúa đã rao giảng,đó là :
”Nếu ai vả con má bên này, hãy giơ nốt má bên kia cho họ…”Rồi sau hết Người hoàn toàn chấp nhận một cái chết đau thương trên Thập giá!

Đúng là một mầu nhiệm, tức những sự vượt quá trí khôn của loài người, bởi vì sự khác biệt vô cùng giữa hai thế giới Vô Hình và hữu hình là đây: Bằng việc chấp nhận một cái chết đau thương oan ức, Ngôi Hai đã tạo ra một công nghiệp lớn lao đến nỗi không những dư sức cứu chuộc loài người trên hành tinh xanh này, mà có thể còn nhiều thế giới khác nữa nếu có những thế giới ấy!

Suy gẫm một chút thôi, chúng ta rất dễ nhận thấy đạo Công giáo tất nhiên không bỏ rơi thế giới hữu hình, nhưng tất cả hầu như hướng về một thế giới Vô Hình mà trần gian này chỉ là cõi tạm. Dưới con mắt người vô thần, Thánh lễ cực trọng và cần thiết như thế hầu như chỉ là những mê tín và không đem lại lợi ích thiết thực nào! Họ sẽ không thể tưởng tượng ra việc cầu nguyện cho các linh hồn người đã chết lại có thể lại có thể làm cho các linh hồn ấy được lên Thiên đàng! Có thể không ít lớp trẻ khô khan ngày nay, sẽ khó mà tưởng tượng được tại sao bằng việc giam thân cầu nguyện trong phòng kín cũng như hy sinh dâng lên Chúa những việc rất nhỏ mọn, mà thánh nữ Tê rê xa hài đồng Giê su có thể cứu được một số lượng lớn lao các linh hồn ,đồng thời công trạng truyền giáo của ngài ngang hàng với thánh Phan xi co Xa vie cũng là quan thầy của các xứ truyền giáo mà đã từng lao tâm khổ tứ, bôn ba khắp Á châu để rao giảng đạo!

Chúa Giê su không nói với các môn đệ: “Các con hãy tích cực hết sức mình và toàn tâm toàn ý hăng say nhiệt thành đi rao giảng Tin Mừng” nhưng người lại nói:”
Các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa…”

Kinh Mân Côi cũng thế! Nếu với người không có lòng tin, thì việc đọc những lời kinh này chẳng mang lại lợi ích nào, nhưng tại sao Đức Mẹ lại trao cho thánh Đa Minh , để rồi kinh này trở thành một loại siêu vũ khí hoàn toàn dẹp tan lạc giáo Abigense mà trước đó không một sức mạnh quân sự nào có thể chinh phục nổi?

Để thấu hiểu , để suy gẫm về Mầu nhiệm cứu chuộc, người Công Giáo chúng ta phải tin tưởng thâm sâu rằng thế giới Vô Hình mới là quê hương thật của chúng ta. Chúa Giê su đã chiến thắng tội lỗi và thần dữ một cách oai hùng và đầy vinh hiển cùng tạo được công nghiệp vĩ đại để cứu chuộc loài người. Nhưng người nào ở trong thế giới Vô Hình, hoặc tin tưởng vào thế giới Vô Hình mới có thể nhận ra. Bởi vì với sự cho phép của Thiên Chúa, Luxiphe và đồng bọn đang làm bá chủ ở thế giới hữu hình này! Nhưng thời gian ấy không phải là mãi mãi! Vì khi tận thế xảy ra, Thiên Chúa sẽ thu hồi tất cả quyền lực mà Chúa đã trao cho bọn chúng ,và do bọn chúng đã lựa chọn, hỏa ngục đã và đang đón chào bọn chúng trở về!