Lạy chúa chúng con luôn luôn tìm những khuyết điểm yếu kém, và những gì là không tốt lành nơi anh em chúng con. Để xét đoán, bàn luận, nói này nói lọ......., làm cho con cũng như anh chị em khác hiểu không đúng về anh em mình, và còn tệ hại hơn là nhìn nhận về anh em mình chỉ từ khía cạnh mặt xấu, không tốt của anh chị em con.
Mà chúng con quyên mất rằng trong mỗi con người chúa tạo nên đều có hai mặt của nó là thiện(tốt), ác(xấu), không chịu chấp nhận mặt tốt cảu anh chị em, để thấy rằng anh chị em con rất tốt lành mặc dụ chúng con có mặt xấu, không tốt xin cho chúng con biết nhìn anh chị em mình từ nhiều khía cạnh, và nhất là nhìn nhận sự xấu để mà sữa lỗi cho anh em và rút ra bài học cho mình để mình có thể tránh lé mặt xấu đó nơi anh em con, hoặc nếu có mắc phải chúng con cũng đỡ bỡ ngỡ............
Xin cho chúng con đừng xét đoán anh em. màhh nhìn nhận anh em bằng với cả tấm lòng yêu thương, vị tha, trìu mến,,,,,,,,,Xin chúa thương nhậm lời con cầu.
Xin chúa cũng thương đến các linh hồn trong chốn luyện ngục.