|
Suy niệm:
Chúa Giêsu là một Vị Thầy rất thực tế, Ngài luôn vận dụng những sự vật có trong cuộc sống thường ngày của con người, để diễn giải những chân lý cao siêu về Nước Trời, hoặc để nhắn nhủ người môn đệ sứ mạng cần phải thực thi.
Trong đời sống của con người, muối là một gia vị rất cần thiết để giữ cho thức ăn không bị hư thối, và cũng làm cho thức ăn được ngon hơn khi biết sử dụng hợp lý.
Trong một xã hội trần thế luôn giăng đầy những tệ nạn, những bất công gian dối dưới nhiều hình thức, những cung cách cư xử thiếu tình người . . . đang len lỏi vào tâm hồn con người, nhất là những bạn trẻ, để làm hủy hoại sức sống nhân bản và tâm linh của họ. Giữa thảm trạng đau buồn ấy, Chúa Giêsu trao cho chúng ta một sứ mạng: “Chính anh em là muối cho đời” (c.13).
Nếu bản chất của muối là mặn, thì bản chất của người môn đệ Đức Kitô chính là tình yêu. Chỉ có tình yêu chân thực mới giữ cho xã hội khỏi bị suy thoái và băng hoại vì những ích kỷ cá nhân, những toan tính vụ lợi. Một tình yêu chân thực và quảng đại được khởi đi từ Thiên Chúa sẽ có sức thay đổi cả bộ mặt thế giới. Cuộc đời yêu thương phục vụ của Mẹ Têrêsa Calcutta và các con cái của Mẹ đã chứng minh điều đó.
Vì thế, khi tình yêu không còn đất sống trong tâm hồn người môn đệ, chính là lúc “muối bị nhạt đi và trở thành vô dụng, sẽ bị quăng ra ngoài cho người ta chà đạp” (x.c.13).
Chúng ta cần dò xét lại bản chất của chính mình, để thấy cần phải thay đổi, canh tân thế nào cho phù hợp với ý muốn của Chúa.
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (c.14). Ánh sáng là một yếu tố rất cần thiết cho con người và vũ trụ. Nhờ ánh sáng, chúng ta mới phân biệt được điều tốt xấu, đúng sai, thật giả. Xã hội hôm nay thật khó phân biệt và nhận định về mọi thứ, vì sự gian dối như đang làm bá chủ các tâm hồn, các mối tương quan . . .
Sứ mạng của người môn đệ là “phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em” (c.16).
Thử hỏi ánh sáng nơi bản thân tôi còn đủ sáng để chiếu soi không? Giữa một xã hội ngập tràn những điều xấu xa, tôi có đủ can đảm vượt thắng bản thân và ngoại cảnh, để trung thành sống chứng tá bằng những việc tốt đẹp không?
Lạy Chúa, xin thứ tha vì những lần con để muối yêu thương nơi con bị nhạt đi; ánh sáng tốt đẹp nơi con bị vụt tắt vì những tự ái cá nhân, những ích kỷ hẹp hòi.
Xin Chúa thương thanh tẩy hồn con và ướp con cho mặn lại bằng chính tình yêu bao dung của Chúa.
Xin thắp sáng trong con ngọn lửa yêu thương của Thánh Thần, để con đủ sức chiếu soi tâm hồn thế nhân bằng chính ân sủng của Ngài.
Xin cho xã hội chúng con đang sống, được tình yêu Chúa chở che và giáng phúc, để mỗi ngày bớt dần đi những điều xấu xa, và tăng thêm nhiều điều tốt lành. Nhờ đó mọi người sẽ được sống an bình hạnh phúc trong tình yêu Chúa và tình nhân loại. Amen.
Thiên Thảo SJP
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|