Sau sự kiện khủng bố ngày 11 - 09 - 2001 tại Mỹ, và sau đó là hàng loạt các vụ tấn công khủng bố trong trường học, cô Anne Graham, con của một vị giảng thuyết nổi danh được một đài truyền hình mời phỏng vấn. Người phỏng vấn đã hỏi cô gái ấy như sau: “Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một thảm họa khủng khiếp như thế?”
Cô Anne Graham đã trả lời rằng: “Tôi nghĩ là Thiên Chúa rất buồn về điều đó, ít nhất là Ngài cũng buồn bằng chúng ta. Từ bao lâu nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài đi ra khỏi trường học, khỏi chính phủ và khỏi đời sống của chúng ta. Thiên Chúa là người “quân tử” nên đã lẳng lặng rút lui. Làm sao chúng ta có thể mong Ngài ban ơn lành và che chở chúng ta khi chúng ta đã khẩn khoản xin Ngài để mặc chúng ta một mình?
Anh chị thân mến,
Tất cả những điều tệ hại đang diễn ra ngày nay đều xuất phát từ việc con người đã mời Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, muốn tự mình giải quyết mọi sự. Nói cách khác, con người đang cố làm cho cuộc sống của mình vắng bóng Thiên Chúa. Nhưng khi vắng bóng Thiên Chúa, vắng mặt Đấng là Suối Nguồn Tình Yêu, thì cuộc sống sẽ chỉ còn là những đắng cay, hận thù và nước mắt.
Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu tỏ tình thương của Ngài đối với những người đau khổ qua việc Ngài trừ quỷ cho hai người bị quỷ ám. Thế nhưng dân chúng trong vùng đã mời Chúa rời khỏi vùng đất của họ.
Con người chúng ta hôm nay cũng thế, không ít lần chúng ta cũng mời Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Chúng ta mời Chúa ra khỏi cuộc đời mình để chúng ta tự do sống buông thả trong những đam mê tội lỗi. Chúng ta mời Chúa ra khỏi cuộc đời mình để chúng ta tha hồ bám víu vào của cải, danh vọng, lạc thú, xác thịt … Khi cuộc đời chúng ta vắng bóng Chúa, chúng ta sẽ gặp bất hạnh.
Lạy Chúa xin hãy đến và ở lại trong cuộc đời của chúng con. Amen.