  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
Sự sống - quà tặng vô giá của Thiên Chúa
 |
 |
 |
|
Sự sống - quà tặng vô giá của Thiên Chúa
09.08.2008 16:20
*** Xin cho lòng con không chai đá, chỉ dửng dưng trố mắt đứng nhìn...
*** Xin Chúa ban muôn ơn lành cho những ai đang tham gia vào công việc Bảo Vệ Sự Sống, thức tỉnh con tim các ông bố, bà mẹ có ý định phá thai, cho chúng con ý thức được sự sống là món quà tuyệt vời mà Chúa dành cho từng người và... tuy không dùng gươm, dao hay súng nhưng phá thai cũng là một tội ác ! 
***Có sống mới cảm thấy cuộc sống quý giá đến mức nào. Có dịp đến khoa cấp cứu các bệnh viện mới thấy, bao nhiêu con người giành giật với sự sống từng ngày. Người nghèo chịu bó tay trước căn bệnh nan y đã đành, người giàu có tiền cũng chằng mua được sức khỏe, vì thế nên tìm mọi cách, bán mọi thứ... chỉ mong sao được sống, được thoát nạn.
***Ngay cả con người tuyệt vọng lắm, muốn tìm đến cái chết nhưng sao thấy khó quá, cuối cùng lại rút lui. Nhảy sông sợ không biết bơi thì chìm mất. Thắt cổ sợ ngạt thở... cách cuối cùng là:thôi, từ bỏ ý định... để rồi từng ngày cố gắng sống tốt hơn.
***Các thai nhi cũng là con người, các bé cũng ham sống như ai, thế nhưng quyền sống của các bé không do chúng quyết định. Nếu bố mẹ chúng trân trọng và nuôi dưỡng cái mầm sống ấy thì chúng được sống, không thì...phá. Có khi vì một mục tiêu xã hội hay gì gì đó mà bác sĩ lạnh lùng phán một câu: "Cháu bị dị tật ngay từ trong thai..." Thế là phải phá !
*** Rất nhiều trường hợp như thế đã xảy ra. Nhưng có rất nhiều bố mẹ được ơn Chúa mà giữ lại, coi đó như là một món quà Chúa ban tặng để rồi khi sanh ra đứa con khỏe mạnh, xinh xắn như ai, chẳng bệnh tật gì... Khi đó mới nghiệm ra: À, thì ra là để hạn chế sinh sản, người ta đã không ngần ngại dùng đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện làm cho tỷ lệ sinh giảm đi ! Nếu lúc đó quyết định phá thì sẽ ân hận biết bao !
*** Có bao nhiêu em bé cũng tranh đấu, bị lôi xa khỏi tử cung của mẹ vẫn sống, ráng sống nhưng người ta lại bóp nghẹt cổ họng của em, không cho em cất tiếng khóc chào đời hay đơn giản để em dưới sàn cho đến khi lạnh chết rồi thôi ?!?
*** Bao nhiêu sinh linh bé bỏng bị tước đoạt Sự Sống chỉ vì sự thờ ơ và con tim lạnh giá của con người ?!?
Fiat PHƯƠNG NHI, Lễ Các Thánh Anh Hài 2007
(Theo Ephata) |
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn mimosa_jolly vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com