Xem Ra


Suy Niệm: “ Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” Mt 19, 24

Đời ta dư dật của cải thừa.
Mỗi bước ra đường có xe đưa,
Nhà cao cửa rộng, rào kín cổng,
Người người cúi mặt dạ bẫm thưa!

Dư ăn, dư mặc ôi thừa mứa.
Quên đi cơ cực của năm xưa.
Cậy sức cậy tài ta làm đặng,
Khép kín cỏi lòng, lạnh giá băng!

Nhớ ngày xưa ấy quá nhọc nhằn,
Chỉ mong ngày được bát cơm ăn.
Ngày đêm tìm Chúa cầu xin khấn,
Cứu vớt, ban ơn vượt khó khăn!

Thế mà khi được ta quên bẵng.
Lại còn kênh kiệu thói kiêu căng.
Quên mất phúc ân từ Thiên Chúa,
Thiếu tình bác ái, thiếu cảm thông,
Bao người nghèo khổ không để mắt,
Đặt nặng cho đời bao bất công!
Thử hỏi làm sao vào Nước Chúa?
Lạy Chúa, xin xót thương khoan hồng!

Viphương
Aug-18, 2015