Love Telling Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

    BÀI ĐỌC I: Ge 3, 12-21 (Hr 4, 12-21)
    "Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới".
    Trích sách Tiên tri Giôel.

    Đây Chúa phán: "Các dân hãy chỗi dậy và tiến đến đồng Giosaphát: vì Ta sẽ ngự nơi đó để phán xét mọi dân tộc chung quanh. Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới. Này, các ngươi hãy xuống đi, vì bàn ép đã đầy, các chum đã tràn, vì tội ác của chúng đã gia tăng.

    "Có vô số dân tộc trong cánh đồng giết chóc: vì ngày Chúa đến trong cánh đồng giết chóc đã gần. Mặt trời mặt trăng đã ra tối tăm, các vì sao đã mất ánh sáng. Từ Sion, Chúa sẽ hét to, và từ Giêrusalem, tiếng Người sẽ vọng ra: trời đất sẽ rung chuyển và Chúa sẽ là niềm cậy trông của dân Người, là sức mạnh của con cái Israel. Các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi, đang ngự trên Sion, núi thánh của Ta: Giêrusalem sẽ là thành thánh và các ngoại kiều không còn lai vãng qua đó nữa.

    "Trong ngày ấy, sẽ xảy ra là các núi sẽ nhỏ mật ngọt, các đồi sẽ chảy ra sữa; nước sẽ chảy qua các sông ở Giuđa, mạch nước từ đền thờ Chúa sẽ chảy ra tưới suối gai góc. Ai-cập sẽ trở nên hoang vu; Iđumê sẽ trở thành rừng bị tiêu huỷ: lý do là tại chúng ngược đãi con cái Giuđa, và đổ máu vô tội trong lãnh thổ của chúng. Còn đất Giuđa sẽ có người cư ngụ đời đời, và Giêrusalem cũng sẽ có người cư ngụ từ đời nọ tới đời kia. Ta sẽ rửa sạch máu chúng mà trước Ta chưa rửa sạch, và Chúa sẽ ngự tại Sion".
    Đó là lời Chúa.

    ĐÁP CA: Tv 96, 1-2. 5-6. 11-12
    Đáp: Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa! (c. 12a).

    1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui! Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh chính trực là nền kê ngai báu.

    2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.

    3) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa, và hãy ca tụng thánh danh Người!

    ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b
    Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

    PHÚC ÂM: Lc 11, 27-28
    "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

    Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
    Đó là lời Chúa.

    www.thanhlinh.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Suy niệm của Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

    Suy niệm:

    Người Việt Nam có câu: “Phúc đức tại mẫu”. Phúc đức, theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt là “điều tốt lành để lại cho con cháu do ăn ở tốt, theo quan niệm truyền thống”. Con cái được thừa hưởng điều tốt lành, may mắn từ người mẹ, do cách ăn ở cư xử, sự gương mẫu, cách giáo dục của người mẹ mà ra. Người mẹ chính là thầy dạy đầu tiên của việc hình thành nhân bản nơi đứa con.

    Như vậy, người xưa cho rằng người mẹ nếu ăn ở tốt sẽ để lại những điều tốt lành cho con cái. Hay có thể nói, việc một người mẹ, người bà có thể để lại phúc đức cho con cháu hay không cũng tuỳ thuộc vào cách sống, cách đối nhân xử thế của người đó. Vì

    Cây xanh thì lá cũng xanh
    Cha mẹ hiền lành để đức cho con."

    Chúa Giê-su cũng đề cao nhân đức từ người Mẹ. Khi người ta ca tụng Mẹ của mình là “phúc cho lòng dạ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”, Chúa Giê-su đã nói: “phúc thay ai lắng nghe lời Thiên Chúa”. Chúa đã nhìn nhận thân mẫu mình là người có phúc vì đã lắng nghe và thực thi lời Chúa. Điều Mẹ được vinh dự hạ sinh Con Chúa Trời quan yếu là Mẹ hằng đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đã sống cả cuộc đời trong sạch, bác ái, vị tha. Mẹ đã sống một cuộc đời để cho Thiên Chúa làm mọi sự nơi mình theo thánh ý Chúa.

    Là người ai cũng mong có con ngoan, cháu hiền. Là người ai cũng mong con cháu hiếu thảo, thăng tiến mọi mặt. Nhưng đã bao giờ chúng ta sống cái đức để lại cho con cháu hay chưa? Chúng ta đã vì con cháu mà ăn ngay ở lành, mà hãm dẹp đam mê bất chính, mà sống đúng với luân thường đạo lý hay chưa? Nếu chúng ta muốn gặt hái được thành quả tốt đẹp nơi con cháu thì ngay hôm nay chúng ta hãy vun trồng cây đức từ trong chính cuộc sống chúng ta. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng hưởng tuổi già an vui bên con cháu hiền ngoan.

    Xin Chúa cho chúng ta luôn biết kiến tạo đời sống của mình dựa trên Lời Chúa và thực thi trong suốt cuộc đời. Amen.

    Cầu nguyện:

    Lạy Chúa, Chúa đã từng chúc phúc cho những ai biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Lời chúc phúc đó Chúa đã ban thưởng cách đặc biệt cho Đức trinh nữ Maria, là Mẹ của Chúa. Mẹ đã được tràn đầy ơn phúc bởi Mẹ đã tin và thực thi Lời Chúa. Xin giúp chúng con biết học nơi Mẹ để chúng con cũng vượt thắng mọi sợ hãi mà học vâng phục theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con luôn đơn sơ khiêm nhường để dễ dàng sống và thực thi Lời Chúa.

    Lạy Mẹ Maria, chúng con xin mượn lời của sứ thần mà kính mừng Mẹ là Đấng đầy ân phúc. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Chúng con xin phó thác cuộc đời trong ân phúc của Mẹ hôm nay và trong giờ lâm tử. Amen.

    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
    __________________________________________________________________________________

    Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 10/10:
    Trần như nhộng
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  3. #3
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,056
    Cám ơn
    7,015
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Suy niệm của Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

    Suy niệm:

    “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28)

    1. Một cái gì đó hụt hẫng, một cái gì đó tiếc nuối, một cái gì đó khát khao, ... Rất có thể đó sẽ là tâm trạng chung của nhiều độc giả khi đọc Tin Mừng hôm nay. Chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn, nhưng nội dung và sứ điệp Tin Mừng sẽ dài, nếu không muốn nói là rất dài. Bởi vì, đề tài Tin Mừng nói đến chạm vào vấn đề muôn thưở của đời người: hạnh phúc.

    Đã là người, hẳn ai cũng khát khao hạnh phúc, ai cũng kiếm tìm hạnh phúc, ai cũng muốn sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nỗi khát khao ấy, cuộc kiếm tìm ấy, ước muốn ấy cứ dai dẳng, cứ trồi sụt, cứ ẩn hiện mãi hoài, cứ trải dài trong phận người, cứ bền bỉ với dòng dời. Rất hiếm người khẳng định mình có hạnh phúc, đang hạnh phúc và mãi hạnh phúc. Thế mà Chúa Giêsu lại khẳng khái nói: hạnh phúc sẽ thuộc về người nào biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.

    2. Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa – đây chính là cái giá phải trả để mua hạnh phúc thật, hạnh phúc Nước Trời. Nhưng làm thế nào để nghe được Lời Chúa, làm sao để kiên cường tuân giữ Lời Chúa giữa một môi trường luôn ầm ào với đủ thứ âm thanh khủng bố thính giác, với đủ thứ lo toan và mời mọc khiến lòng người không một phút lặng bình, với đủ thứ bậc thang giá trị khiến trí khôn không biết đâu mà chọn lựa ?

    Có lẽ đã nhìn thấy trước những rối ren, những bóng mờ che kín hồn người, nên Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh huyết tộc để gắn kết những người đang nghe Chúa lại với Chúa và với nhau: ai có khao khát nghe Lời Chúa và can đảm tuân giữ Lời Chúa, sẽ được ở trong gia đình của Ngài, được là mẹ, là chị em, anh em với Ngài. Khẳng định ấy hẳn sẽ khích lệ và thuyết phục được nhiều tâm hồn thiện chí và khát khao Lời Chúa. Điều này khiến ta liên tưởng đến kinh nghiệm nóng hổi của nữ lục sự
    Kim Davis quận Rowan bang Kentucky (Mỹ): từ sau cuộc gặp gỡ thân tình với Đức Thánh Cha Phanxicô bà được tiếp thêm sức mạnh để phấn khởi bước đi trên con đường tuân giữ Lời Chúa mà bà đã chọn. Bà đã cân nhắc những thiệt hại và sẵn sàng gánh chiụ, thậm chí cả việc bị tù đày.

    3. Còn tôi, bạn và anh chị, lúc này ta đang dành cho Chúa, cho tâm linh mình những phút quý báu hiện với Lời và nghe Lời, ta có thấy lòng mình khát khao hơn, kiên cường hơn, tin mến hơn, cậy trông hơn để đặt hai chân trên con đường mang tên lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa ? Ta có muốn tìm xem đâu là rào cản khiến ta không nghe được tiếng Chúa, đâu là cớ vấp ngã khiến ta mau chóng rời khỏi đường piste tuân giữ lời Chúa? Đâu là ảo ảnh khiến ta chỉ rao báo Lời trên môi miệng mà không làm chứng cho Lời bằng cuộc sống, khiến đời tác viên Tin Mừng thành tác viên của tin buồn, tin thất vọng, tin sợ hãi, tin bất hạnh ?

    Thành tâm mở lòng, khiêm tốn phơi bày những góc khuất trong hồn ta, trong đời ta và để cho ánh sáng Thần Khí, ánh sáng Ngôi Lời, ánh sáng Tình yêu chỉ cho ta thấy những chỗ cần phải cắt tỉa, những chỗ cần phải sửa chữa và nhất là khơi lên trong ta sức sống mới mãnh liệt, ngõ hầu ta tìm thấy và sống trong hạnh phúc thật.

    4. Lạy Mẹ Maria, những ngày đầu tháng Mân Côi hối thúc con tìm đến bên Mẹ, cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu trên những chặng đường sứ vụ. Xin cầu bầu cùng Chúa cho con nếm cảm được chút ít hương vị ngọt ngào và hấp dẫn của hạnh phúc thật mà Mẹ đã được cảm nếm qua chuỗi ngày dài lắng nghe, suy đi nghĩ lại trong lòng và bền tâm thực hành ý Chúa. Ước gì qua những hạt kinh nhỏ bé, âm thầm, con kết thành sợi dây nối kết con với Chúa Giêsu con Mẹ. xin cho con học nơi Mẹ cách nghe Lời, cách tuân giữ Lời và cách làm cho Lời lớn lên trong cuộc đời con, ngõ hầu với Mẹ, con cũng loan báo Lời cho anh chị em con. Amen.

    Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com