Tạ ơn Chúa đã thúc đẩy và giúp chúng con thực hiện một chuyến hành hương Bác Ái, tràn ngập tình thương yêu của mọi người.
Chuyến hành trình của chúng con khởi hành vào đúng 7 giờ sáng ngày 10/01/2016. Tuy muộn hơn 02 giờ đồng hồ theo kế hoạch, nhưng đó là ý Chúa để bảo đảm cho chuyến đường dài của chúng con được bình an mọi sự. Nhóm chúng con đến nơi (nhà xứ Tân Đông) lúc gần 10giờ, sau khi nghỉ ngơi và chuẩn bị các món quà, chúng con tiến hành trao tặng đến bà con của giáo xứ Tân Đông, của ít lòng nhiều, trong niềm vui rộn ràng của ngày Lễ Chúa Chịu Phép Rửa.
Ông Chánh của giáo xứ đã mời nhóm chúng con (05 thành viên) dùng bữa cơm thân mật sau khi mọi việc đã hoàn tất.
Trong tâm tình, chia sẻ, thấu hiểu; chúng con kính cảm ơn Cha Chánh xứ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp anh chị em chúng con có được chuyến hành hương đầy ý nghĩa trong Năm Thánh; chúng con cũng vô cùng cảm ơn Quý Ban Hành Giáo giáo xứ Tân Đông đã hỗ trợ tích cực và hòa chung niềm vui với chúng con; chúng con cũng chân thành cảm ơn bà con giáo xứ Tân Đông đã thân tình đón tiếp nhóm hành hương của chúng con và cùng chia sẻ với chúng con tình thương yêu và niềm vui cho một ngày Chúa Nhật ý nghĩa.
Nhóm Thiện nguyện Thánh ca Việt Nam tại Sài Gòn chúng con trân trọng và biết ơn Quý Ân nhân, Anh-Chị-Em xa gần đã thận tình chia sẻ và hỗ trợ chúng con về vật chất lẫn tinh thần để giúp Nhóm chúng con có được một chuyến hành hương trọn vẹn.
Nhóm chúng con cũng chân thành cảm ơn BQT Diễn đàn TCVN đã ủng hộ vật chất và hỗ trợ tinh thần để giúp chúng con có điều kiện thuận lợi nhất trong việc thông tin, mời gọi cho chuyến hành hương này.
Chúng con hy vọng, Nhóm chúng con cũng như Quý Ân nhân, Anh-Chị-Em của diễn đàn Thánh ca Việt nam sẽ còn có những hỗ trợ, giúp đỡ và những việc làm thiết thực ý nghĩa, hiệu quả hơn nữa trong Năm Thánh trọng đại này.
Chúng con xin Tri Ân và Cảm Tạ!
Thay mặt Nhóm TN-SG
Nganguyen
Một số hình ảnh chúng con có được trong chuyến hành hương
thay đổi nội dung bởi: Nganguyen, 14-01-2016 lúc 03:20 PM