Hai Nguồn tin trên là có thật hay không thì không hay biết nhưng không có lửa thì sao có khói.................
Ai đọc bài này đến đây Xin mạn phép các bạn 2 phút để cầu nguyện cho Các Thánh Anh hài
Hiện tại Việt Nam có hai nơi là nơi An Nghỉ của các Thánh Anh Hài:
Là nơi chỉ giành riêng để chôn cất các thai nhi được phá bỏ từ sự vô nhân tâm và vô luôn đạo đức cuả những con người vô nhân tâm đó..........
một nơi là ở trên một ngọn núi hay đồi màhh hiện giờ hầu nhu toàn là mồ hết, (hiện con đã quyên mất địa chỉ con sẽ sớm cập nhật về địa chỉ hai nơi này)
Chúng ta phải làm gì trước những thái độ đó ......???
Khi còn là một người trẻ chúng ta phải ý thức được rằng mạng sống của mỗi sinh vật đều do ban tay Quyền Năng của Thiên Chúa tạo thành. Đặc biệt hơn cả, và trổi vượt hơn cả là mạng sống của loài người, mỗi con người chúng ta, ..............Thiên chúa tạo dựng và ban cho con người chúng ta có quyền được sống để chia phần hạnh phúc với Ngài và đặc biệt hơn là ban cho chúng ta quyền trở lên con của ngài, mỗi một con người là một người con Của ngài, được người ban cho mọi sự.........Trong niềm yêu thương trìu mến, và lòng vị tha bác ái, yêu thương.........Màhh chúng ta nỡ sát hại anh em của mình sao....???
Vậy màhh, một số người không ý thức được tầm quan trọng đó, không ý thức rằng chúng ta có được như ngày hôm nay là do ý muốn thiên chúa, và do chúng ta có cái quyền được sống.
Vậy tại sao các Thai nhi vô tội kia lại không được sống, thử hỏi rằng công lý ở đâu...........?, hòa bình ở đâu.........? công bằng ở đâu.............?
phải chăng công lý đó là ở các chính sách kế hoạch hóa gia đình chăng, cải cách dân số,.....
Lạy chúa xin tha cho họ những kẻ vô nhân tâm đó, vì họ không biết việc họ làm. Xin chúa soi sáng cho những nhà lãnh đạo biết được cái quyền được sống của mỗi con người.(giúp họ bình tâm lại màhh suy nghĩ)
Xin đưa hết thảy các Thánh Anh hài về bên Chúa, Chung hưởng hạnh phúc bên Ngài mãi mãi.