TƯỞNG NHỚ CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG
(Nhân ngày giỗ 2 năm 2014 - 17/02/ - 2016, 18/01 ÂL năm Giáp Ngọ))
Hai năm tiễn chị đi xa
Về nơi Thiên Quốc quê Cha yên bình
Ngân nga tiếng hát lời kinh
Cầu xin Thiên Chúa thương tình ban ơn
Cho chị lên chốn nghỉ ngơi
Vinh Quang sáng láng một đời bên Cha
Không còn lạc bước phương xa
Lầm than khổ ải lệ sa sớm chiều
Cho chị hưởng trọn Thương Yêu
Của đấng Uy Linh cao siêu tuyệt vời
Lạy ơn tình Chúa cao vời
Xin thương đưa chị về Trời bằng an…
Amen
Giêsu, Maria, Giuse chúng con mến yêu xin thương cứu rỗi Linh Hồn Maria Nguyễn Thị Hồng
Hồng ơi! gia đình,họ hàng, người thân và tất cả bạn bè thương nhớ chị nhiều lắm em chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cầu nguyện xin Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và ban cho linh hồn chị sớm hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc, xin chị sống khôn thác thiêng phù hộ cho gia đình, họ hàng, người thân, bạn bè của chị và mọi người nhé.
Em gái út của chị
Hường Nguyễn.