Suy niệm:

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44)

1. Có lẽ nhiều độc giả cảm thấy băn khoăn với lời này khi mới đọc bản văn Tin Mừng hôm nay: Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời (c.45). Khi được sinh ra và được lãnh bí tích rửa tội, tôi, bạn và anh chị, ta đã được làm con Chúa. Vậy sao lại phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình, thì mới được trở nên con cái Người?

Và nếu thế thì việc được làm con Thiên Chúa chẳng phải là ơn nhưng không, mà con người còn phải đáp ứng những điều kiện do Chúa đặt ra sao?- Ta cùng nhau đọc lại bản văn với con tim lắng nghe, với niềm khát khao được Chúa dạy bảo, để hiểu và sống sứ điệp Tin Mừng Chúa muốn gửi đến từng người trong chúng ta.

2. Trước hết, Chúa Giêsu trao cho ta luật của Ngài: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi ta. Việc này chưa có trong Luật (Cựu Ước). Điều Chúa Giêsu dạy hôm nay mang một cái gì đó mới hơn, cao hơn, đòi hỏi hơn, sâu rộng hơn. Xem ra giáo huấn này hẳn sẽ khó được chào đón, vì nó đi ngược lại với tính tự nhiên của con người vốn chỉ yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Biết trước điều này, Chúa Giêsu đã thuyết phục ta: con cái thì phải giống cha mẹ. Chúa Cha (Cha của mọi người) là Đấng hoàn thiện, thì mọi người (là con) cũng phải sống sao cho hoàn thiện như Chúa Cha. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người con phải dần tiến trên con đường hoàn thiện để ngày càng trở nên giống Cha mình hơn.

Kế đến, Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn nên hoàn thiện, muốn giống Chúa Cha rằng: Phải sống như Chúa Cha đã sống. Đó là lối sống hơn hẳn sự bình thường, hơn hẳn bản tính tự nhiên, hơn hẳn những gì con người thường dành cho nhau. Ngài không muốn tôi, bạn và anh chị chỉ yêu người yêu mình, chỉ chào hỏi người mình ưa hoặc chỉ giao tiếp với người ưa mình. Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, ta đã thấy Ngài sống lời dạy này thế nào.

3. Thành ra, Chúa Giêsu hôm nay không ra giá để ta mua danh con Thiên Chúa. Ngài vạch cho ta con đường sống, con đường mỗi ngày giúp ta trở nên con cái Cha hơn. Ngài hướng dẫn ta cách thoát cảnh hữu danh vô thực: mang tiếng là con Chúa mà sống không ra gì, sống không hơn người thu thuế, không hơn người ngoại. Con đường ấy là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi ta.

Như thế, biết ơn Chúa Giêsu và khiêm tốn nhìn nhận chất lượng làm con nơi bản thân, tôi, bạn và anh chị hiện nay, ta cùng dành ít phút thinh lặng thẳm sâu để Lời Chúa thẩm thấu và rọi soi – giúp ta thấy rõ những trục trặc trong lối sống mình và thành tâm điều chỉnh ; để Lời Chúa mở lối và thúc bách – giúp ta can đảm làm chứng và hân hoan loan báo cho tha nhân, nhất là cho những người thu thuế và người ngoại về niềm hạnh phúc và vinh dự được mang danh Kitô hữu, được làm con Thiên Chúa, được hoàn thiện từng ngày và được trở nên con cái Cha trên trời

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa biết rất rõ tình trạng đời sống con. Chúa thấy tỏ tường con đang đứng ở đâu trên đường hoàn thiện. Xin giúp con, lạy Đấng Chí Thánh giàu lòng thương xót, để mỗi ngày con biết yêu kẻ thù hơn và cầu nguyện thành tâm hơn cho những ai ngược đãi con. Nhờ đó, con sẽ không xấu hổ khi nhận mình là Kitô hữu ; không thẹn thùng trong từng lời rao loan Tin Mừng ; không bị coi là kẻ nói dối mỗi khi con khuyên lơn anh chị em sống theo Lời Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
_________________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 20/2
Giáo đường