Suy niệm:

Cứ mỗi chiều hè, trên những cánh đồng bát ngát, khi những con gió chiều ùa tới, chúng ta thường cảm nghiệm, chứng kiến những âm thanh vi vu lan tỏa trên không trung phát ra từ những chiếc sáo diều. Những âm thanh vui tai, nhẹ nhàng ấy đưa đến cho mỗi người sự thanh thoát, êm dịu sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc. Miên man, tản mạn, cảm nhận từ hình ảnh con diều chiều hè, cho chúng ta hai suy nghĩ về luật và sự tự do. Có thể nói gió là biểu trưng của tự do. Dây diều quy định của luật. “Như diều gặp gió”: diều sẽ tự do bay bổng, bay xa mãi và rớt... nếu như không có dây kiềm chế. Dây sẽ cầm giữ, điều chỉnh để diều có thể ổn định đón gió bay lượn... Gió và dây diều bổ sung tương tác cho nhau và đem lại âm thanh nhẹ nhàng cho đời, cho người...

Bài Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giê-su đến thế gian này để kiện toàn, thăng hoa và khoác cho luật một chiếc áo mới: Luật yêu thương. Đức Giê-su đến với nhân loại này, Ngài như một luồng gió mát nhân danh Thần Khí và Sự thật phá tan mọi rào cản của những người làm luật và sống luật một cách cứng nhắc, khô cứng thời đó. Đồng thời Ngài dạy con cái mình tự do trong thi hành luật với tinh thần yêu thương, tha thứ cũng như đón nhận những yếu đuối, sa ngã nơi anh chị em mình. Ngài dùng luật tự do trong bác ái để tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình, Ngài dùng luật yêu thương để chữa bệnh ngày sa-bát. Ngài dùng luật công bằng mà đến với hết thảy mọi người không phân biệt Do thái, Hy lạp hay dân ngoại... Trái lại, những luật sĩ, những thầy Pha-ri-sêu, những rabbi là người am hiểu luật pháp, thi hành và sống luật một cách máy móc, vụ lợi, thậm chí dùng luật để ngăn chặn và cản trở tha nhân đến với tình yêu. Vụ luật, sống với nghĩa đen của nó, tự bản chất, họ đã giết chết luật cũng như đồng loại. Họ tự ví mình như những chiếc “dây luật” tự quấn vào chân mình và còn dùng dây ấy trói buộc và kèm cặp không cho anh chị em của mình thực thi giới răn yêu thương. Họ thiếu hẳn tinh thần sống lạc quan, không có sự tự do trong Chân lý để hướng dẫn, đồng hành với tha nhân trên con đường tiến về quê hương Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thế giới quá nhiều tự do và nhiều lần chúng con đã nhân danh tự do để làm những điều sai trái với lương tâm người Ki-tô hữu. Bên cạnh đó, nhiều lần chúng con cũng đã nhân danh luật Chúa để lên án, để đả kích, để bài trừ những người xung quanh. Xin cho chúng con có một quả tim yêu thương của Chúa để sống đạo một cách tự do, trưởng thành đúng với giáo lý của Chúa và Hội thánh gọi mời. Xin cho chúng con có một tấm lòng như Chúa để biết đón nhận và thực thi giới luật Chúa ban và Hội thánh truyền để mỗi người tín hữu chúng con ví như “luật sống” dẫn đưa anh chị em mình tự do đến với yêu thương và tha thứ. Amen.

Lm. Micae Vũ An Lộc
______________________________________________________________________________

Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 2/3:
Bàn thờ cho người nô lệ