Tiếng gọi‏

Đường Thương Khó một Jesus cô thế
Đâu ân tình, bạn hữu của ngày qua ?
Kẻ chối từ, tên phản bội.. xót xa!
Con hổ thẹn, giấu nỗi mình thổn thức..!

Ôi! cái giá chuộc tội đời khốn nhục
Trên Thập Hình vẫn chan chứa bao dung
Chỉ một lời tín thác trước lâm chung
Gã trộm lành được dự phần Thiên Quốc

Đứa hoang đàng trở về trong ơn phước
Cha đón mừng, trang sức mở tiệc vui.
Ả ngoại tình được khuyên giải đường lui
Tha cáo buộc khỏi tội hình nghiệt ngã..

Viên thu thuế được gọi nên chứng tá
Người mở lòng thương xót đến muôn nơi...
Dẫn con vào Đường Thơ Ấu rong chơi
Gương Thánh Nữ lưu hương đời tịnh khiết..

Cơn khô khát hóa mê say màu nhiệm
Con khẩn Người như thơ bé cần Cha
Đấng Quan Phòng khoan dung đầy thiết tha
Chốn duy nhất cho đời con nương tựa!

Con ước muốn được mọn hèn hơn nữa
Để tay Người độ lượng đỡ con lên
Chúa cao cả mà chẳng hề lãng quên
Một con sẻ hay đóa hoa đồng nội...

Lối tình yêu Người nhọc tâm tìm gọi
Chiên xa bầy nghe tiếng chủ về theo
Bao tháng ngày thân lưu lạc gieo neo
Đâu có lẽ con để Cha hoài đợi ?


Mùa Chay 2016