|
|
ĐƯỢC LÀM TÔI TỚ ĐỨC KITÔ
--------Trong giới doanh nghiệp, một vị trí với chức danh “ thật kêu” kèm với bảng mô tả công việc chi tiết được coi là vô cùng quý giá. Người ta thường đánh giá nhau và thẩm định mức độ “ thành công” mỗi người theo mức độ quan trọng của tước hiệu và chi tiết mô tả các nhiệm vụ trong quyền hạn. Chúa ta dường như quá đặt nặng vấn đề phải được nể vì trong xã hội; và có một số nhân viên từng được biết là sẵn sàng hy sinh khoảng tăng lương của mình để đổi lấy một chức vụ quan trọng hơn.
--------Tông đồ Phao-lô được kêu gọi phụng sự Thiên Chúa một cách đầy kịch tính. Trên đường đến gần Đa-mát, “ một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông”( Cv 9, 3). Chúa Giêsu trực tiếp nói với Phao-lô, và cho ông biết Người đích thực là ai. Vài ngày sau đó, Chúa Giêsu phán rằng Phao-lô là “ lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua Chúa và con cái Ítxraen”( Cv 9, 15).
--------Qua sự ủy nhiệm này, có lẽ Phao-ô có thể tùy ý lựa chọn tước vị nào mình ưng ý – tỷ như “ Lợi khí do Thiên Chúa tuyển chọn” hay “ Chánh sứ giả của Đấng Toàn Năng”. Suy cho cùng, đấng bề trên mới của Phao-lô chính là Đấng tạo thành trời đất.
--------Một khi đã phát triển được mối quan hệ gần gũi với Chúa Giêsu, thánh nhân lập tức nhận ra Người là ai: Người “ vốn dĩ là Thiên Chúa”(Pl 2, 6). Đồng thời, ông cũng nhận ra Chúa Giêsu là Đấng “ đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ”( Pl 2, 7). Với mẫu gương tiêu biểu này, Phao-lô hãnh diện chấp nhận tước vị mới của mình;
<b>--------Rm 1, 1: “ Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, được gọi làm Tông đồ, và dành riêng để loan báo Tinh Mừng của Thiên Chúa.” </b>--------Không có một tước hiệu nào trong Nước Thiên Chúa cao trọng cho bằng “ Tôi tớ của Đức Kitô Giêsu”, và không có bảng mô tả công việc nào đầy đủ ý nghĩa hơn là “ Dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa.” Một khi biết Chúa Giêsu đã sống như thế nào và Người quyết lòng thể hiện Ý Cha suốt đạn đường lên Núi Sọ ra sao, Phao-lô vui mừng và sẵn sàng xả thân phục vụ đến hơi thở cuối cùng; “ Tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì linh hồn anh em”( 2Cr 12, 15).
--------Khó mà cam phận một người đầy tớ cũng là điều dễ hiểu. Tất cả những gì thế gian huấn luyện là ta phải trèo lên bậc thanh cao hơn trong xã hội và phải thành công nhiều hơn nữa. Son Thiên Chúa dạy ta phải yêu mến và khiêm tốn phụng sự Ngài theo Thần Khí của Ngài hướng dẫn – không hơn không kém. Chúng ta được dành riêng để loan báo Tin Mừng, và cuộc đời chúng ta phải được sống như thể Chúa Giêsu đang sống trong chúng ta. Các bạn sẽ không bao giờ theo kịp chương trình của Thiên Chúa nếu cứ tìm thăng tiến bản thân và giành lấy quyền kiểm soát.
--------Có nhiều cơ hội rộng mở trong Nước Thiên Chúa, nhưng chỉ có thể có một chức danh và một bảng mô tả công việc duy nhất. Cha chúng ta ở trên trời đã mời gọi và ban cho mọi người một sự thăng tiến trường cửu, vượt xa bất cứ gì thế gian có khả năng cống hiến. Các bạn hãy gạt sang một bên “ nhu cầu” lên mặt kẻ cả, mà hãy cúi mình trong khiêm hạ và hãnh diện được làm tôi tớ Đức Kitô. |
|