Tâm tình Tháng Năm


Xuân trong Thần Khí hồi sinh
Tháng hoa năm Thánh ơn lành xót thương
Kính mừng Đức Mẹ Trinh Vương
Tinh tuyền diễm lệ mẫu gương cao vời

Thế gian đẹp nhất Mân Côi
Đôi môi Trinh Nữ thưa lời "Xin vâng"
Hiến dâng quảng đại âm thầm
Cưu mang Con Chúa bởi Thần Khí thiêng

Khơi nguồn cứu độ vô biên
Cho toàn nhân loại, ai tìm cậy trông
Niềm riêng nhỏ máu trong lòng
Dưới chân Thập Giá lệ ròng sầu bi !...

Cho con học biết vâng tùy
Đồng hành với Mẹ, lo gì đường xa
Lời kinh màu nhiệm nở hoa..
Mẹ Hằng Cứu Giúp trên tòa hiển vinh

Cảm thương mọi nỗi tâm tình
Gian nan hóa giải, yên bình nhẹ vơi
Trông lên ánh mắt diệu vời
Bao dung lòng Mẹ biển khơi muôn trùng...

Tháng Năm dâng những yêu thương
Chạnh niềm tuổi hạc vô thường xa xôi...
Nguyện cầu đẹp ý Chúa thôi
Xin Mẹ nâng đỡ bước Người chênh vênh..!


Tháng Hoa Năm Thánh 2016