  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
Toma hẳn gì là vô phúc ? Thật là ngạc nhiên khi một người kém tin như Toma là là người duy nhất trong Thánh Kinh tuyên xưng Đức Jesus là Thiên Chúa : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (Ga 20, 28)
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên vì điều này, nhưng đó là sự thực. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, đôi khi ta tưởng rằng chữ "Chúa" và "Thiên Chúa" là một nghĩa trong các ngôn ngữ khác, nhưng thực ra đối với Thánh Kinh và ngôn ngữ Phụng Vụ lại có một sự phân biệt rõ ràng. Xin dẫn ra câu của ông Toma ở (Ga 20, 28) bằng 4 ngôn ngữ khác nhau :
- Hy Lạp : "Ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου" (phiên âm : ho Kurios mou kai ho Theos mou)
- Latin : “ Dominus meus et Deus meus! ”
- Pháp : "Mon Seigneur, et mon Dieu!"
- Anh : "My Lord and my God!"
+ Trong Phụng Vụ Thánh Lễ : "Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis" - "Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em."
Kurios / Dominus / Seigneur / Lord / Chúa : có nghĩa là ông chủ, chúa tể, người đứng đầu; đồng nghĩa với cách dùng Vua Lê - Chúa Trịnh trong lịch sử Việt Nam.
Theos / Deus / Dieu / God / Thiên Chúa : là nói đến một Thiên Chúa, Đấng tạo thành và làm chủ muôn vật muôn loài.
Tất nhiên bạn có thể sẽ thắc mắc đôi chỗ Đức Jesus được gọi là Con Thiên Chúa thì sao ? Thì danh xưng "Con Thiên Chúa" này lại không nói lên thiên tính của nhân vật được nhắc đến nhưng chỉ là một danh xưng đơn thuần. Ta có thể xem qua các câu Thánh Kinh Cựu Ước có nhắc đến danh xưng "Con Thiên Chúa" này :
- "khi loài người bắt đầu thêm đông trên mặt đất, và sinh ra những con gái,2 thì các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp; những cô họ ưng ý thì họ lấy làm vợ" (St 6, 2)
- "Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của CHÚA, Người phán bảo tôi rằng: "Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con." (Tv 2, 7)
- "Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù." (Kn 2, 18)
Và ta cũng nhớ là tín điều Chúa Ba Ngôi không phải là Hội Thánh hiểu được ngay từ khi Chúa Jesus về trời, nhưng phải mất 300 năm để tuyên tín một cách rõ ràng về điều này. Ôi ý định của Thiên Chúa kỳ diệu thay, người kém tin đến tưởng là vô phúc lại là người có phúc được soi sáng để nói lên chân lý nhiệm mầu đầu tiên. |
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: Dom.NTP, 01-06-2016 lúc 10:59 PM
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn