Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Lịch sử Giáo Hội Công Giáo thời Trung Cổ có bị hiểu lầm?

Threaded View

  1. #5
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default


    Làm thầy của người dại còn tệ hại hơn là làm đầy tớ cho người khôn, huống chi làm đầy tớ cho người dại nữa thì hết biết!

    Tôi nhớ lại rằng cách đây không lâu, lớp trẻ của tôi thường không cho ý kiến của các người trên hay những bậc thầy nhiều kinh nghiệm là đúng, thậm chí thường phản đối ! Nhưng chỉ cần một câu như sau của một vài thằng cầu bơ cầu bất nào đó, tự nhiên lớp trẻ chúng tôi thấy nó nặng hơn ngàn cân, khiến chúng tôi dừng ngay lập tức một hành động nào đó hay một quan điểm nào đó:

    ___
    Ối giời! Thời buổi này ai mà còn dùng những thứ (mode) đó…!
    Xưa rồi…!Người ta cười cho…!

    Mặc dù trước đó tôi thuộc loại cứng đầu chứ không phải vừa, vậy mà khi mới tò te làm thành viên mới ở diễn đàn TCVN, ý tưởng tìm hiểu và học hỏi Thánh Kinh của tôi lập tức tắt ngấm như nhóm củi gặp trời mưa rào khi bị các quý ông nick xanh lá cây, một vài thành viên la toáng lên y như tôi đã phạm điều cấm kỵ !

    Có điều tôi khác bạn Tuan Anh ở chỗ không buồn rầu khi sự mong muốn tìm hiểu Chân Lý chính đáng bị vùi dập ! Trái lại thời gian trôi qua khiến tôi nhận thức ra rằng : ”Lỗi thuộc về người lớn ”, khi mà rất nhiều người lớn tuân theo một thứ giáo lý phàm nhân, cứ lấy cái ý tưởng của loài người rồi ép vào trong những câu Kinh Thánh, rồi tự cho là giáo lý Đức Chúa Trời !

    Tôi đã từng chứng minh rằng Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể không hề im lặng, và không hề giơ nốt má bên kia cho tên đầy tớ của Cai Pha tát như lời Chúa đã từng dạy ! Bởi vì một điều rất dễ hiểu là việc làm chứng cho Chân Lý, cho nước Trời quan trọng hơn !Và Chúa Giê su cũng không hề mâu thuẫn với lời Người từng dạy dỗ, bởi vì sự cam tâm chịu chết trước quân dữ Do Thái, là sự thể hiện gấp nghìn lần việc giơ nốt má bên kia cho người khác tát !

    Người lớn chúng ta đã có lỗi rất lớn ! Đó là vì sự vô tình và cố tình coi trọng danh dự bản thân hơn sự vinh danh Thiên Chúa ! Vô tình cố tình làm cho những người Công Giáo thành những chiến binh tồi đến nỗi tôi từng nhấn mạnh rằng một kẻ chống đạo có thể ”tiêu diệt” hàng ngàn người được cho là đạo đức ! Và vô tình cố tình làm lơ với những lời cảnh báo rằng :
    ” không hề yêu Chúa mà cũng chẳng yêu người ” khi để Danh Chúa bị xấu hổ trước toàn dân thiên hạ rồi mặc kệ cho bao nhiêu linh hồn bao nhiêu đồng đạo mất đức Tin đến nỗi bỏ Đạo ! Còn họ, họ cảm thấy rằng họ nhìn ngắm Chúa Chúa ngắm nhìn họ là quá đủ, là hạnh phúc dạt dào… !

    Nếu bạn Tuan Anh muốn tìm về Chân Lý thực sự, thì chúng ta hãy cùng nhau coi lại Phúc Âm xem ! Chúa Giê su Ki Tô là một nhà vô địch về hùng biện và vô địch về chứng nhân cho Chân Lý. Và Người đã dặn dò chúng ta rằng không phải lo gì hay phải nghĩ gì khi làm chứng cho Thiên Chúa. Bởi vì Thánh Thần của Người sẽ nói trong chúng ta. Chính vì căn cứ vào điều cốt yếu này cho nên tôi mới trêu ngươi rằng công thức E = mc2 của Einstein chỉ có công dụng biến trái đất thành những mảnh vụn địa thạch từ lâu nếu không có bàn tay Thiên Chúa ngăn chặn ! Trong khi đó công thức, siêu vũ khí zero+Vô Cực của tôi có thể đập tan bất kỳ những chống đối nào nhằm vào Thiên Chúa và Giáo Hội.

    Tôi đã từng nói rằng bạn đừng ngại ngùng gì khi nêu những thắc mắc chính đáng ! Nếu bạn cứ còn e ngại, lần tới tôi sẽ bàn luận về chuyện tại sao chúng ta phải vâng phục Giáo Hội trong khi vào thời đại của giáo hoàng Alexandro 6 chẳng hạn : Một triều đại giáo hoàng xấu xa đến nỗi trước và sau này có thể sẽ không còn giáo hoàng nào xấu xa như vậy !

    Vị giáo hoàng Alexandro 6 này lịch sử đã cho biết là ông ta có 4 người con, thậm chí ông ta vừa là ông ngoại và vừa là bố đẻ khi gian dâm với chính con gái ruột của mình.

    Rất mong là BQT cũng như admin đừng cho là những bàn luận như thế là quá tầm của website !Tôi sẵn sàng chứng minh đến bờ đến bến việc vâng phục Thiên Chúa và Giáo Hội chính là những điều thuộc về Chân Lý. Bởi vì không dám nói đến những chuyện như vậy, là do người lớn chúng ta không noi theo gương Chúa Giê su, không tin vào lời Chúa Giê su mà thôi…

    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 21-06-2016 lúc 06:10 AM

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com