• Nơi Thứ Mười : CHÚA BỊ LỘT ÁO RA
Nhục thay khi thân không còn manh áo,
Bị lột trần không chút vải che thân.
Chúa cao sang giàu có thật vô ngần,
Đã tạo dựng cả đất trời hoàn vũ,
Ban sự sống cho loài người, muông thú.
Mà giờ đây chẳng được sự đáp bù,
Chỉ nhận được lời dối gian phê phán,
Lời nhục mạ, lời cay đắng phũ phàng,
Từ miệng con và quân gian Thượng tế!
Chúa lặng thinh không một lời than vãn.
Chúa nhìn con không một chút phàn nàn,
Yêu vô tận mà không oán không than,
Không ân hận vì thương con quá đỗi.
Chúa biết rõ con còn nhiều tội lỗi,
Con nông nổi mà không hề biết thẹn.
Xin Chúa giúp con yêu kẻ nghèo hèn,
Biết kính trọng người già nua cô thế,
Những mảnh đời không thể có miếng cơm
Đừng đánh mất danh thơm của kẻ khác,
Xin nâng đỡ để con đừng hèn nhát!
Viphương
Mùa chay 2015