* Nơi Thứ Mười Hai : CHÚA TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG
Ba giờ cuối bị treo trên thánh giá,
Đau khổ tận cùng như bị bỏ rơi.
Chúa ngước nhìn trời, sao nỡ Cha ơi!
Con gánh tội đời, vâng theo Thánh ý.
Vẫn còn bênh đỡ, trước lúc sinh thì.
Xin Cha tha tội, chúng nào hiểu chi,
Ngay cả tên trộm cùng bị gia hình,
Chúa vẫn thương tình, ban ơn tha thứ.
Quân lính độc dữ, chẳng chút tình thương,
Lấy lưỡi đòng nhọn đâm thấu cạnh sườn
Máu và nước từ trái tim tuôn đổ…
Mẹ đứng đó với muôn ngàn đau khổ.
Chúa nhìn Mẹ. Mẹ nhìn Con thầm lặng.
Chút hơi thở tàn, Chúa đã trối trăn:
Này là con Mẹ, trối Gioan cho Mẹ.
Này là Mẹ con, trối Mẹ cho Gioan.
“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con.
Sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46)
“Thế là đã hoàn tất!” (Ga 9, 30)
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Nói xong, Người tắt thở.” (Lc 23,46)
***
Lạy Chúa, sao con quá đổi thờ ơ!
Chúa đã chết vì yêu con quá đỗi.
Xin giúp con lòng ăn năn sám hối!
Quyết hết lòng yêu Chúa suốt đời con.
Viphương
Mùa Chay 2015