* Nơi Thứ Mười Ba : THÁO XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG
Hai môn đệ tháo đinh hạ xác Chúa
Thân mình Người đẫm máu, nát thịt da.
Mẹ ôm vào lòng hình hài Con Mẹ
Niềm đau sâu thẳm, Mẹ đã trải qua.
Giọt lệ chan hòa lằn sâu khóe mắt!
Lòng Mẹ se thắt, Con chết vì ai?
Mẹ đã cùng Con vạn nẻo đường dài.
Để cứu vớt nhân trần đầy tội lỗi.
Xin Chúa giúp con ăn năn thống hối.
Biết hạ mình, đừng ngạo nghễ khinh chê,
Dùng lời nói yêu thương khi xữ thế.
Biết yêu người như thể chính bản thân.
Theo gương Chúa yêu nhân trần chịu chết!
Gánh tội đời, gánh hết tội cho con!
Đức khiêm nhu xin giúp con giử tròn.
Kính dâng Chúa chút tình son bé mọn.
Viphương
Mùa Chay 2015