Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 25 trên 25

Chủ đề: Linh hồn người chết có thể hiện về và nhập vào thân xác của người sống không?

Threaded View

  1. #6
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Bạn Tuan Anh chắc phải hiểu tại sao tôi đề nghị rằng : "Bạn hãy nêu những thắc mắc qua tin nhắn rồi gởi cho tôi, tôi sẽ trả lời cho bạn trên diễn đàn TCVN…” .Vì như thế sẽ tiện hơn, lành hơn và tránh những hiểu lầm nếu ý của bạn không có gì xấu.

    Hôm nay bạn hỏi :

    ___ “ Linh hồn người chết có thể hiện về và nhập vào thân xác của người sống hay không?”

    Trước hết tôi cho rằng câu hỏi này chỉ là một thắc mắc và không có gì để có thể gọi là phản lại Giáo lý Công Giáo cả! Thậm chí nếu người Công Giáo chúng ta đi xem những buổi lên đồng, tức đi xem ở chỗ này hay chỗ kia có người sau khi tụng niệm một lúc, bỗng nói giọng khác lạ và tự xưng là người cõi âm , và phán thánh điều này điều nọ về quá khứ hiện tại và tương lai, chúng ta cũng chẳng mắc tội gì cả!

    Chẳng hạn như tôi cũng đã từng đi xem một vài buổi lên đồng như thế. Và cái làm tôi sợ hãi toát mồ hôi không phải là vì những lời phán thánh của cô đồng, nhưng là do tôi không làm chủ được cái miệng của tôi! Không hiểu tại sao lúc ấy dù nín hết sức, những tiếng cười cứ từ trong cổ họng phát ra! Người ta bảo: Vụng chèo thì khéo chống! Được cái tôi rất nhanh trí cho nên mặc dù không kìm hãm nổi tiếng cười, nhưng khi thấy những ánh lửa tức giận bùng lên từ những đôi mắt chung quanh, nhất là những bọn tóc xanh tóc đỏ và có Kim bài miễn tử, tôi vôi ôm lấy ngực và ngồi bệt xuống ho rũ rượi như để chứng minh rằng tôi bị sặc cái gì đó chứ không có gan chế nhạo “ thần thánh”! Và may mắn làm sao, hành động “lấy vải thưa che mắt thánh” ấy lại có hiệu lực giúp tôi an toàn! Có lẽ là các tín đồ đồng bóng ấy họ đang bận chú tâm vào những lời “thánh phán”!

    Tôi đã từng nêu ý kiến rằng không kể lớp trẻ, người hoài nghi, mà ngay đến các người lớn có trách nhiệm dạy dỗ Giáo lý , nhiều khi cũng không nắm rõ về việc như thế nào là phạm đến điều răn thứ nhất!
    Là người Công Giáo, chúng ta phải tin rằng có các quỷ dữ, mà điển hình là tên thủ lãnh luxiphe.Chúng đã phản nghịch cùng Thiên Chúa và bị Thiên Chúa trừng phạt.Trong khi đi giảng Đạo, Chúa Giê su đã chữa lành rất nhiều người bị quỷ nhập.

    Ngôn ngữ do loài người đặt ra và quy ước với nhau, thế thì có thể phân định rằng từ ngữ “ma” thường dành riêng để chỉ các người đã chết, chỉ còn lại linh hồn bất tử…Và có thể cho rằng quỷ là một thứ ghê gớm xấu xa nhất, trong khi đó ma không mang ý nghĩa gì xấu xa như từ quỷ, mặc dầu tiếng Việt ta thường lồng ghép hai từ này với nhau.

    Có nghĩa là tôi muốn khẳng định: Người Công Giáo theo dõi, quan sát các buổi cầu hồn hay lên đồng mà người ngoại giáo thường hay thực hiện, thì chẳng có lỗi gì cả! Chẳng hạn như tôi vậy! Tôi đã từng xem vài lần từ đầu đến khi tàn cuộc, và sau khi xem xong, tôi đã có ý định viết một ít bài bình luận ngay trên diễn đàn TCVN này để tuyên bố rằng những nhà tiên tri được cả thế giới ca tụng, hay ít ra là được những nhà báo vì động cơ tiền bạc hay vì muốn vinh danh bản thân, nên đã thổi tung lên thượng tầng mây xanh vài người như Nostradamus, Vanga…! Nhưng sự thực họ chỉ là những con đom đóm bên cạnh vầng thái dương vĩ đại là nhà tiên tri Giê su Ki Tô!

    Nhưng tất nhiên là vi phạm đến điều răn thứ nhất:
    “Thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời (Ba Ngôi Thiên Chúa)” khi mà chúng ta xem các buổi cầu hồn người “cõi âm”, các buổi cầu cơ, lên đồng…,rồi tin như tin Kinh Tin Kính rằng đó là những lời thánh thần nào đó phán dạy…!

    Bố tôi từng cho biết vào thời của ông, tức khoảng từ năm 1985 trở về trước, không một báo chí nào của nhà nước được phép đăng những bài viết về các thứ mê tín dị đoan như thuật phong thủy, bói toán…, nhưng cho đến nay dù thời thế thì vẫn như xưa, tức chúng ta vẫn là một trong các nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại trên thế giới, thế mà đúng là
    “nhận thức đã thay đổi” những bài viết bói toán mê tín dị đoan, tung hô về thuật phong thủy bùng lên như nấm sau trận mưa rào…

    Tất nhiên là mặc kệ người ta, hoan hô tự do tín ngưỡng…nhưng đáng buồn là vô số không đếm xuể những người Công Giáo vi phạm điều răn thứ nhất một cách cố tình mà họ tự cho là điều ấy không có tội lỗi!

    Có thể nói gần như đa số người Công Giáo Việt Nam vẫn phải đi coi thầy coi bà khi làm một việc gì quan trọng như dựng vợ gả chồng, làm nhà, kinh doanh…Trong một giáo xứ của họ hàng tôi ở tỉnh Lâm Đồng có một vị linh mục quản xứ rất nổi tiếng về thuật phong thủy,và mọi giáo dân trong giáo xứ cũng như các giáo xứ lân cận đều chạy đến ông mỗi khi xây nhà hay gia đình có người đau ốm hay làm ăn kinh doanh không phát triển…!

    Vị đại sư phụ của thầy địa lý Tả Ao này rất nhiệt tâm giúp đỡ giáo dân… Ngài thường xem phong thổ của ngôi nhà đó và phán rằng hãy đào ở vị trí xyz ở thổ cư hay góc vườn đó lên, vì dưới đó là một cái “vong”
    ( từ ngữ tiêu diệt trí tuệ thường được vị đại sư phụ này cũng như tín đồ của ngài dùng để nói: hài cốt người chết đã được chôn ở đó)! Chính “ vong “ ấy thường quấy nhiễu nên đã làm cho chủ nhà và người thân thường đau ốm bệnh tật…!

    Ngài cũng thường hướng dẫn cho giáo dân đang xây nhà kiên cố phải đặt cửa ra vào ở chỗ này chỗ nọ, các phòng ốc phải sắp đặt theo sơ đồ abc… thì mới làm ăn thịnh vượng và gặp nhiều điều lành!

    Điều đáng nói là trong hàng ngàn hay chục ngàn trường hợp được vị đại sư phụ Tả Ao ấy tư vấn,giáo dân hầu như chưa hề gặp một cái “vong “ nào còn có vài cái xương tay xương chân hay đầu lâu…! Người ta thường kể lại cho tôi nghe rằng may lắm là có một ít đất đen mủn hay một cái gì đó tương tự…Và vì lòng tôn kính, người ta thường mang những cái gọi là mẩu vụn đất đen ấy ra ngoài nghĩa trang để các “vong “ được yên nghỉ không quấy phá gia chủ!

    Còn về các vị trí phong thủy mà vị linh mục sư phụ Tả Ao ấy đã cố vấn cho giáo dân, tôi chưa được nghe rằng nhờ sự tư vấn phong thủy ấy khi xây nhà, mà gia đình ông abc bà xyz đã phất lên như diều gặp gió và luôn gặp nhiều sự may mắn tốt lành. Nhưng người ta có kể không ít lần rằng : dù không tin hay rất tin vào tay nghề của vị linh mục, 95% giáo dân có việc quan trọng như đã kể trên đều chạy đến cùng ngài. Tuy vậy, việc ngài hay tư vấn cho gia chủ xây cầu tiêu ngay bên cạnh phòng khách hay trước tiền đình để trị an đúng phép phong thủy… thì hàng trăm trường hợp may ra mới có một người nghe theo sự phán bảo của ngài…

    Xin trở lại việc bạn Tuan Anh hỏi:

    __“ Linh hồn người chết có thể hiện về và nhập vào thân xác của người sống hay không?”

    Vì không biết bạn là người ngoại giáo, nên người khác dễ hiểu lầm bạn không chịu học Giáo lý Công Giáo cho dù chỉ là sơ cấp. Thế thì bây giờ tôi xin giải thích với bạn như sau:

    __ GLCG dạy rằng sau khi một người chết đi sẽ phải chịu phán xét riêng trước nhan Thiên Chúa kể cả người ngoại giáo cũng như Công Giáo. Thân xác thì Trở về cát bụi nhưng linh hồn luôn bất tử và sẽ vào Thiên đàng, luyện ngục hay hỏa ngục tùy theo công trạng và tội lỗi của người ấy khi còn ở dưới trần gian.

    Tôi nhận thấy rằng cái ý của bạn Tuan Anh muốn hỏi nó như sau:

    ___Đã vào một trong Ba nơi là Thiên Đàng, Luyện ngục và Hỏa ngục rồi, tại sao lại có linh hồn lang thang vất vưởng ở thế gian để mà nhập vào các cô đồng rồi phán thánh?

    Xin trả lời:

    ___Bạn đừng nghĩ rằng Thiên Đàng Luyện ngục hay Hỏa ngục là những nơi mà người ta khi đã vào đó rồi sẽ không bao giờ trở lại chốn dương gian!

    Nếu Thiên Chúa cảm thấy cần thiết, Người sẽ cho những người chết đi trở về thế gian để an ủi, để nhắc nhở hay cảnh cáo kẻ còn sống. Nếu bạn muốn xem, xin hãy gõ một từ khóa :
    Lá thư từ hỏa ngục . Trong thư này Chúa đã ra lệnh cho một linh hồn từ hỏa ngục về kể lại tại sao cô ta phải sa hỏa ngục. Liệu bạn có tin vào những gì lá thư này kể hay không?

    Tất nhiên nếu Thiên Chúa không cho phép, thì chẳng có một ai đã chết đi có thể hiện hồn từ ba cõi đã kể trên kia về thế gian để mà báo mộng hay tâm sự hoặc phán thánh với người trên dương gian được! Nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa chưa chấm dứt những quyền hành mà Người đã ban cho tên đệ nhất thiên thần bị sa ngã là Luxiphe cùng đồng bọn của hắn từ ngàn xưa… Vì thế chỉ khi nào tận thế đến, những quyền hành của Luxi phe và đồng bọn mới bị chấm dứt mà thôi! Lúc Chúa xuống thế làm người, quỷ dữ vẫn tung hoành dữ dội hết nhập vào người này đến người kia! Khi mà công cuộc Cứu chuộc của Ngôi Hai đã hoàn thành, thì uy lực của thần dữ hầu như bị hạn chế đến mức tối đa đến nỗi hắn và đồng bọn không còn được như xưa nữa! Nhưng như đã nói quyền hành của hắn vẫn chưa bị chấm dứt cho đến khi nào Tận thế. Chính vì vậy, cho đến hiện nay, thần dữ vẫn còn tự do để tìm mọi cách chống lại Thiên Chúa dù bọn chúng biết là hoàn toàn tuyệt vọng .

    Việc mà bạn Tuan Anh cho rằng có những linh hồn đang còn vất vưởng trên thế gian , để rồi sẽ nhập vào các thầy bói cô đồng để phán thánh,thì bạn nên nghĩ rằng đó một là do Thiên Chúa cho phép, hai là do quỷ dữ cố gắng tranh thủ chút quyền hành còn lại, và sẽ tan tác thành hư không khi ngày tận thế xảy ra…





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 21-07-2016 lúc 09:09 PM

  2. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com