  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Nếu Thiên Chúa không cho phép, Satan xưa kia đã không thể gây chuyện lừa dối hai ông bà A Dong E và!
Và bây giờ cũng vậy! Nếu Chúa không muốn, không cho phép, chẳng có linh hồn nào, hay người cõi âm nào được phép hiện về để nói chuyện hay kể lể với người sống!
Vì thế không thể nghĩ hay nói rằng quỷ dữ cho phép một linh hồn nào đó cho dù linh hồn ấy ở hỏa ngục nhập vào người trên dương gian để phán thánh, để “tiên tri” cả!
Nhưng đã nói : đến tận thế mới là thời điểm mà mọi quyền hành còn sót lại của luxiphe và đồng bọn mới bị chấm dứt, do đó giờ tận số của quỷ dữ chưa đến, chúng được quyền làm tất cả những gì để có thể chống lại Thiên Chúa cho dù chúng biết chắc là tuyệt vọng!
Thế thì chúng ta có thể suy luận rằng quỷ dữ sẽ giả dạng là Chân Lý hay thực hiện mọi âm mưu kế sách nào đó, miễn là làm cho loài người chúng ta không tin vào Thiên Chúa là Chân Lý, và xa rời Thiên Chúa. Việc bói toán hay lên đồng , nhập hồn cầu cơ gì gì đó giả sử là không xấu, nhưng quỷ dữ cũng dễ dàng lợi dụng để làm tách rời Thiên Chúa với loài người .
Nguyên văn bạn Tuan Anh hỏi:
___Bạn teenvnlabido ơi, bạn nói "hai là do quỷ dữ cố gắng tranh thủ chút quyền hành còn lại" có nghĩa là nó cho phép người chết nhập vào người sống hay chính nó nhập vào người sống rồi giả dạng một người nào đó phán lung tung?
Xin trả lời:
___ Chúng ta luôn nhớ rằng :quỷ dữ không có quyền hành nào cả nếu Chúa không cho phép, vì thế mà nói ngắn gọn rằng:"... quỷ dữ cho phép người chết nhập vào người sống… " sẽ chối tai lắm! Thế thì để tránh những hiểu lầm, chúng ta sẽ dễ dàng suy luận như sau: Quỷ dữ thường mạo nhận danh tính một người cõi âm nào đó để rồi phán lung tung. Chủ đích là làm cho những tín đồ đồng bóng sẽ tin vào một quyền lực khác không phải Thiên Chúa! Hoặc sẽ xa rời Thiên Chúa nếu là người Công Giáo!
\
Đến đây tôi bỗng ngậm ngùi chua xót khi nhớ rằng mình đã hỏi một câu, mà rồi nó đã trở thành câu hỏi chết giống như câu đốii chết :Da trắng vỗ bì bạch “ của Hồng Hà nữ sĩ!
Đó là tôi từng hỏi cả diễn đàn TCVN này rằng : Thiên Chúa có kẻ thù hay không? Và nếu có , thì có nên yêu mến kẻ thù của Thiên Chúa như chính mình giống như câu Kinh Thánh đã được copy và paste hàng tỷ lần trên các diễn đàn Công Giáo:”Hãy thương yêu kẻ thù như chính mình ngươi và cầu nguyện cho họ…” hay không?
Hai năm trôi qua từ ngày viết đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù , mà phải Ghét” tôi vẫn chưa nhận được một câu trả lời nào ra hồn! Chính vì thế nên tôi không thể yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha những gì nghịch lại cùng Thiên Chúa như các thầy đời thường cao giọng dạy đời trên các diễn đàn ! Trái lại tôi vô cùng Ghét và sẵn sàng tuyên chiến cùng kẻ thù của Thiên Chúa và luôn luôn nhấn mạnh rằng cho đến khi giặc tan mới về là như thế…!
Tạm dừng ở đây… Tối nay và ngày mai được nghỉ, tôi sẽ tiếp tục vài điều cần phải nói về đề tài này…
|
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn