|
Bạn chưa trả lời cho tôi rõ rằng : trong hai cái link ở bài viết trước, sự sai lầm Giáo Lý Tín Lý nằm ở chỗ nào! Bạn chỉ nói sơ qua trong phòng chat với ý nghĩa cho biết :một cá nhân nào đó hay một vài người nào đó kết luận rằng: Việc người chết nhập vào người sống là sai lầm với Tín Lý Công Giáo!
Vậy thì tôi xin siêu khẳng định cũng như nhấn mạnh :
___ Giáo Lý Tín Lý Công Giáo dạy chúng ta Tin Cậy Mến vào Ba Ngôi Thiên Chúa, dạy cho chúng ta biết rằng kẻ thù của Thiên Chúa là tội lỗi và thần dữ chúng ta không thể yêu được mà phải Ghét! Khi đến tận thế, Thiên Chúa sẽ chấm dứt mọi quyền hành mọi tự do mà Người đã ban cho thần dữ ở trần gian. Có nghĩa là khi tận thế, phán xét chung, thần dữ mà đứng đầu là luxiphe, sẽ cùng đồng bọn, cùng các người bị sa hỏa ngục, sẽ đời đời kiếp kiếp đau khổ tùy theo mức độ mà xưa kia bọn họ đã chống lại Chúa hay phạm ít nhiều tội trọng.
___ Chúng ta không được phép nói theo kiểu tối nghĩa, hay ngu dại khi quá ngắn gọn: tin ma quỷ! Mà phải nói đầy đủ: tin rằng ma quỷ đã bị trừng phạt vì tội phản nghịch.Để chứng minh Thiên Chúa là Đấng Cao Cả Vô Địch, Người không vội tước bỏ mọi quyền năng mà khi xưa Người đã ban cho Luxiphe và đồng bọn lúc tạo dựng nên chúng, nên từ khi A Dong E và phạm tội, thần dữ được quyền tự do làm mọi cách cám dỗ loài người về theo phe của chúng.
___ Một trong nhiều cách mà thần dữ làm để lôi kéo loài người xa rời Thiên Chúa, đó là chúng có thể nhập vào người sống rồi mạo danh là linh hồn xyz, từ cõi âm hiện về phán bảo!
Thần dữ luôn luôn chơi chiến tranh tổng lực! Chẳng hạn từ ngàn xưa luôn xúi giục, che mắt cho loài người thờ kính những tà thần , bụt thần. Cho đến thời Trung cổ bên Âu Châu, bọn chúng vẽ ra vô số tà giáo dị giáo phản giáo lôi kéo dân chúng tin theo. Rồi khi mà Giáo Hội Công Giáo lúc ấy gần như nắm cả thần quyền lẫn thế quyền, buộc phải lập Pháp đình tôn giáo để xét xử những người làm nghề phù thủy tà ma, dị giáo phản giáo đã vi phạm luật hình sự quốc gia. Lập tức thần dữ và tay sai la toáng lên rằng Giáo hội Công Giáo là tổ chức tội ác đàn áp người không theo Đạo! Chưa hết, vào thời đại Bách Khoa tức khoảng thế kỷ 19 cho đến thế kỷ 20 khi mà khoa học đã tiến được những bước dài, lập tức thế lực chống Đạo tung ra một cuộc tổng công kích vĩ đại với chiêu bài cực kỳ mới toanh : Không có Thiên Chúa nào hết! Đó chẳng qua là tưởng tượng của loài người khi chưa hiểu được các quy luật vật chất của thế giới tự nhiên!
Giống như một cái mode, mà chúng ta thường gọi là thời trang thường thay đổi quay vòng! Nay chôn xuống vực sâu mai lại đào lên! Hơn kém một trăm năm kể từ khi chủ thuyết vô thần, tức không chấp nhận một thần thánh nào, một cõi vô hình nào làm mưa làm gió trên toàn thế giới, để rồi cho đến hôm nay tức thời a còng, người ta lại đào lên và phát tán những gì đã ra sức chôn lấp xưa kia! Cùng với sự chấp nhận sự có mặt từ ngàn đời của đạo Công Giáo, bên cạnh đó cũng nở rộ vô số mê tín dị đoan, tà thuật mà có thể nói rằng do bàn tay lông lá của thần dữ chỉ huy điều khiển...
Nếu có thể, bạn Tuan Anh hãy yêu cầu những người từng kết luận suông rằng: không có ma quỷ tức thần dữ, không có đời sau, không có cõi Vô hình... có quyền tự do tín ngưỡng tin hay không tin bất kỳ một tôn giáo nào! Nhưng hãy cấm chỉ những ông thầy bói mù xem voi ấy vô phép phán thánh rằng điều ấy điều kia sai lầm với Tín Lý Công Giáo, và hãy bắt buộc những thứ thầy bói ấy hãy học lại Giáo lý sơ cấp trước khi nói đại nói bừa!
Bởi vì như đã nói, kẻ thù của Thiên Chúa là thần dữ và tội lỗi! Chính Luxiphe từng là đệ nhất thiên thần với quyền uy vượt trội, nhưng vì muốn ngang hàng với đấng đã tạo dựng nên mình, nên hắn cùng đồng bọn đã phản nghịch cùng Ba Ngôi và bị giáng phạt đời đời trong hỏa ngục. Bởi vì Thiên Chúa uy quyền toàn năng và vô cùng hùng mạnh nên Người đã coi thường kẻ thù của Người , không vội phế bỏ toàn bộ phế bỏ toàn bộ quyền lực của kẻ thù Người, mà còn cho bọn chúng quyền được chiêu binh mãi mã, tìm kiếm đồng minh. Tình huống lớn lao như thế mà Thiên Chúa còn cho phép ma quỷ thần dữ tự do thực hiện điều chúng muốn, huống chi việc nhỏ hơn con thỏ là thần dữ tức ma quỷ mạo danh một linh hồn người đã chết rồi nhập vào người sống phán bừa phán thánh thì có cái gì lạ lùng đâu mà những ông thầy bói xem voi lại bảo rằng đúng sai?
Bạn Tuan Anh đã tự cho biết bạn không phải là người Công Giáo, thế thì để việc trả lời cho bạn dễ hiểu dễ tiếp thu hơn, tôi đề nghị bạn hãy chịu khó đọc sách Phúc âm thánh Mattheu trong sách Tân Ước như đây, để biết rằng Chúa Giê su khi xưa đi giảng về nước Trời, đã phải chữa rất nhiều người bị quỷ ám quỷ nhập. Thậm chí một người sống mà bị rất nhiều quỷ ám vào thân xác đến nỗi khi Chúa Giê su bắt chúng khai tên tuổi, bọn quỷ đã trả lời tên chúng là "đạo quân" bởi vì có nhiều đứa cùng" tác nghiệp" trong một môi trường quá nhỏ bé ! Đến khi Thánh Phao Lô đi giảng đạo, cũng có những thầy phù thủy định dằn mặt thánh Phao Lô bằng cách dùng tà thuật phù phép để bay trên mặt đất như chim để thách thức thánh nhân. Nhưng thánh Phao lo đã nhân danh Thiên Chúa làm cho thầy phù thủy ấy như phản lực tiêm kích cường kích J15 trúng tên lửa Bastion K-300 P lập tức rơi xuống mặt đất bất động!
Cuốn Ma quỷ trong thế giới ngày nay của đức giám mục Cristiani đã từng được giới thiệu trong diễn đàn TCVN và ngay trong cái link đầu tiên của bạn đã từng nhắc đến, vậy tại sao bạn không quan tâm?
Bạn nên đọc cuốn sách của vị giám mục này thật kỹ để rút tỉa ra một số điều ngắn gọn:
__ Ma quỷ, hay nói cho chính xác hơn là quỷ dữ thần dữ là siêu siêu có thật, và là kẻ thù của Thiên Chúa.
__ Cho đến khi tận thế Thiên Chúa mới thu hồi quyền năng mà Người đã ban cho thần dữ khi Chúa tạo dựng nên bọn chúng.
__ Thần dữ có khả năng nhập vào người sống, và mạo danh người đã chết để phán bảo người tin theo chúng.
__ Một thứ đồ gốm có tuyệt tác đến đâu đi nữa cũng không thể trên quyền uy người nhào nặn ra nó! Trong cuốn Ma quỷ trong thế giới ngày nay, chính thần dữ đã bị quyền năng Thiên Chúa bắt buộc đến nỗi hắn đã tuyên xưng một bài ca tụng Đức Mẹ Maria tuyệt hay tuyệt diệu đến nỗi trước khi biết được sự thật nhờ quyển sách của đức giám mục Cristiani, người ta cứ tưởng rằng một bậc đại giáo sư đại tiến sĩ về văn chương, thần học và âm nhạc sáng tác ra bài ca tụng Mẹ! Mà người Công Giáo chúng ta phải hiểu rằng quỷ dữ sẽ được tha thứ không phải trừng phạt đời đời nếu bọn chúng thành tâm yêu mến đọc một kinh Lạy Cha hay Kính Mừng! Quỷ dữ không thể yêu Chúa nên không thể ca tụng Người cho nổi! Việc chúng ca ngợi Thiên Chúa , ca ngợi Đức Mẹ tuyệt tác tuyệt hay như kể ở trên, chẳng qua chứng minh quyền năng trên hết mọi sự của Ba Ngôi Thiên Chúa mà thôi.
Còn một cái link sau của bạn Tuan Anh , tôi sẽ trả lời tiếp trong bài sau. Cũng như sẵn sàng chờ những câu hỏi khác phát sinh. Bạn hãy nhớ rằng gởi qua cái lọc rác là tôi cho an toàn đấy nhé! |
|