|
Bạn tuan Anh viet qua tin nhắn:
Còn bài viết này:
http://www.webtretho.com/forum/f188/bi-hon-ma-nhap-vao-than-xac-phai-lam-sao-cho-het-mong-duoc-y-kien-1020702//
Bạn hãy kéo xuống phần trả lời, có bạn toby124 tự xưng là người đạo Chúa, không tin chuyện ma quỷ, nhưng khi chuyện xảy đến nhà với nhà bạn ấy thì bạn ấy mới tin, bạn ấy liền đưa vong về Chùa,... không biết bạn đấy có nói thật không? Mà mình cũng thấy có nhiều người nói rằng: "đạo Chúa chỉ trừ được quỷ chứ không trừ được ma", "Đạo Chúa không trừ được bùa ngải", "Đạo Chúa không tin ma quỷ", "đạo Tin Lành hay bị ma nhập"... Quan điểm của bạn như nào? Có phải mấy người kia nói phét không?
Mình xin lỗi vì tin nhắn của mình hơi dài, mong bạn giải đáp cho mình, mình cảm ơn bạn rất nhiều.
Tôi xin nhắc lại lần thứ 100:
___Những tuyên bố, những phát biểu như : "đạo Chúa chỉ trừ được quỷ chứ không trừ được ma", "Đạo Chúa không trừ được bùa ngải", "Đạo Chúa không tin ma quỷ"... chỉ là những phát biểu nhảm nhí của những người chẳng biết gì!
Cái thời đại hỗn loạn được cho là dân chủ như hiện nay, thì việc phát biểu nhăng nhít nhảm nhí nhi nhô...được cho là tự do ngôn luận, nên cho dù chúng ta có phản đối ghê gớm, cũng chẳng ảnh hưởng hay gây nên hiệu quả nào! Nhưng cái điều đáng phải bận tâm, phải phiền lòng ghê gớm, đó là tại sao con người ta ngày nay thường tự hào tự phụ rằng tri thức hơn xưa, khôn ngoan hơn xưa... thế mà rõ ràng không khôn ngoan bằng đứa con nít!
Đứa con nít khi nghe ai nói xấu hay nói không đúng không hay về cha mẹ của nó, gần như đại đa số trường hợp là nó không tin! Giá mà có quyền có sức để đập nhừ tử người nói xấu cha mẹ nó, nó sẵn sàng làm mà không cần phải suy nghĩ lâu la! Cho dù cha mẹ nó là phường trộm cướp! Trong khi đó con người của cái thời đại tự phụ tự kiêu này, nhất là người trẻ thường hay mắc phải sự tệ hại như sau:
___ Một kẻ lưu manh cầu bơ cầu bất nói nhảm một tiếng thì nghe răm rắp coi như thánh sống vừa phán! Trong khi đó Kinh Thánh, những lời vàng ngọc vô vàn giá trị từ xưa đến nay đều bị nghi ngờ hay cho là lỗi thời không còn ai tin mến cảm phục!
Cứ coi cái gọi là âm nhạc hiện nay thì rõ! Những bản nhạc mà âm điệu hết sức nghèo nàn, lời ca vô nghĩa hay siêu tầm thường thì được coi là mode, là thời thượng, là hiện đại...là nhạc trẻ...! Rồi đến cách biểu diễn của giới nghệ sĩ cũng vậy! Nếu ca sĩ nào chưa bộc lộ hết tài nguyên ít ỏi mà bài hát vốn có, thì chưa thể kết luận ca sĩ ấy là dở! Bởi vì cái mốt thời thượng bây giờ là ca nhạc còn giá trị ở cái chỗ gọi là vũ đạo! Mà vũ đạo hay dở còn tùy thuộc vào cách phá cách, các sáng kiến táo bạo...! Thời đại mở cửa mà! Không khoe hàng, lộ hàng,không quảng cáo hàng họ ... thì kể như đồ bỏ!
Tôi từng nhắc lần thứ 2001 rằng thần dữ là vô địch khi cả thế gian cũng không ai chống lại nổi mưu thần chước quỷ của bọn chúng, nhưng một kẻ bé mọn nhất cũng có thể đá lộn cổ cả bọn xuống vực sâu và bất tỉnh quỷ sự khi dùng công thức zero+Vô Cực.
Những chiêu trò cũ rích của thần dữ vậy mà vẫn có hiệu lực trong nhiều thế hệ! Chúng làm mọi cách để loài người không nhận ra Ba Ngôi Thiên Chúa từ ngàn xưa bằng cách xúi giục loài người thờ các tà thần bụt thần... Rồi thời thế quay vòng, chúng lại đưa ra chiêu bài : Không có thần thánh nào hết, ma quỷ nào hết, đó chỉ là ảo tưởng! Làm mưa làm gió khoảng 80 năm, đến bây giờ, chúng lại đưa ra một cái mốt tuy cũ nhưng mới: Kiếp sau có là chắc rồi, nhưng là những kiếp luân hồi!
Điều đáng nói là người Công Giáo, nếu ai tin rằng sau khi chết đi, người ta sẽ đầu thai làm một kiếp khác thậm chí là trâu bò chó lợn..., thì người đó đã phạm điều răn thứ nhất một cách cực kỳ nghiêm trọng!
Như đã từng siêu nhấn mạnh, thần dữ là kẻ thù của Thiên Chúa, chúng không từ một thủ đoạn nào miễn là làm sao cho loài người ta xa rời Thiên Chúa! Việc tuyên truyền rằng một cái vong cái veo gì đó quấy phá gia chủ đến nỗi không ăn ngủ yên lành, nhưng đến khi đưa cái vong cái veo ấy vào Chùa để có chỗ cư ngụ không lang thang,hay được siêu thoát đầu thai làm kiếp khác, mọi chuyện trở nên tốt lành...Câu chuyện trên nếu thoáng nghe qua thì tưởng rằng mọi sự bình thường, nhưng thật ra thần dữ đã gieo cho người nghe một nỗi nghi ngờ lớn lao:
___ Thấy chưa! Làm gì có Thiên Chúa! Bằng chứng là chỗ này chỗ kia đó...người ta sau chết đi rồi đã đầu thai làm một kiếp sống khác....! Giáo Lý Công Giáo dạy sai hoàn toàn...!
Mẹ Terexa Calcutta, vị chân phước sắp được phong thánh đã từng kể lại rằng :mẹ đã phải chiến đấu trong suốt năm mươi năm với cái ý tưởng luôn hiện diện trong đầu: Thiên Chúa có thể không có thật mà chỉ là ảo tưởng!
Đến đây tôi có cảm giác tai mình vừa nghe thấy tiếng còi của một ai đó vừa tuýt lên! Và khỏi cần suy nghĩ khỏi cần xem cũng biết rằng nếu có tiếng còi ấy, chỉ là tiếng tuýt còi báo hiệu tôi đã vi phạm luật!
Mà sự vi phạm luật ở đây không cần xem không cần suy nghĩ cũng thừa biết rằng đó là người ta định cảnh cáo tôi:
___ Mỗi tôn giáo có một niềm tin riêng biệt, không nên gây xung đột lẫn nhau...!
Nghĩa là những giáo đồ của trường phái yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha sẽ nắm ngay cơ hội bằng vàng này để báo cáo, hoặc lớn tiếng rằng tôi đã xúc phạm tôn giáo bạn khi xúc phạm đến niềm tin vào kiếp luân hồi của Phật giáo. Và như thế là phạm quy, và phạm quy cần phải cảnh cáo, rồi cảnh cáo thì phải xóa hết những bài viết "nhạy nhọ cảm" bởi vì nó động chạm đến đức mến nào đó, tình thương mến thương nào đó...!
Để khỏi dài dòng, tôi hết sức phản đối sự hiểu biết kém cỏi vô hạn như trên! Đồng thời xin cảnh cáo ngược lại rằng: Chỉ có cái thứ giáo lý phàm nhân, luật lệ phàm nhân mới vô tình cố tình bịt mắt bịt miệng khiến cho loài người không nhận ra Ba Ngôi Thiên Chúa là Chúa của các Chúa! Trong một diễn đàn Công Giáo, nhất là khi có sự thắc mắc hay hoang mang về đức Tin Công Giáo, lẽ ra người Công Giáo phải có trách nhiệm truyền bá, củng cố đức Tin cho đồng đạo chứ không thể im lặng theo kiểu mà sát nhân vương Napoleon đã lên án! Hay tệ tàn hơn nữa là vì vinh danh tự ái cá nhân ,vinh danh tự ái nhóm mà tìm cách bịt miệng chứng nhân Đức Tin!
Việc tôi nhấn mạnh rằng thuyết luân hồi không hợp với niềm tin Công Giáo trong diễn đàn TCVN này và trong đề tài này là việc buộc phải làm ! Nếu ai còn lăn tăn, xin cứ việc nêu ý kiến phản đối xem, tôi sẽ tranh luận đến cùng xem bên nào đúng bên nào sai?
Trở lại đề tài mà bạn Tuan Anh đã nêu trong trang webtretho , tôi xin nói tiếp về việc ma nhập:
___ Tất nhiên nếu Thiên Chúa không cho phép, quỷ dữ không thể nào nhập vào người sống được! Nhưng điều tôi cho rằng bạn Tuan Anh cũng như nhiều người khác có thể sẽ thắc mắc, đó là : Tại sao Chúa lại để cho quỷ dữ lộng quyền như vậy? Những người không tin vào Chúa mà tin ma quỷ thì quỷ nhập đã đành! Nhưng báo chí tài liệu sách vở...đã ghi lại không ít trường hợp người Công Giáo, thậm chí các nữ tu, các tu sĩ vẫn bị ma quỷ nhập! Phải nghĩ làm sao về những trường hợp như vậy?
Xin trả lời:
___Tôi dám cam đoan rằng nếu ai tin cậy mến vào Thiên Chúa thật lòng, không tin cũng như không thực hành những tà thuật, những phán thánh của bói toán đồng cốt, phong thủy nhảm nhí..., chắc chắn 200/1 Chúa sẽ bảo vệ những tôi trung của Người đến nỗi quỷ dữ không thể chạm nổi một sợi lông chân , huống chi làm gì có chuyện quỷ nhập với quỷ xuất nơi những người ấy! Tôi từng tra cứu lịch sử, internet mà chưa thấy có trường hợp nào các thánh bị quỷ nhập rồi nói nhảm hay điên loạn cả! Nếu ai vạch lá tìm sâu được một trường hợp nào đó, xin kể lại cho vui! Chỉ có trường hợp những vị thánh đánh nhau với quỷ dữ thì có!
Ở trên vừa nói các vị thánh không thể bị ma quỷ nhập , thế còn người thường thì sao?
___ Cũng không luôn! Chẳng hạn như tôi, tức cái thằng teenvnlabido đáng ghét dưới mắt nhiều người đây chẳng hạn! Tôi cho rằng quỷ dữ thù ghét tôi lắm vì tôi đã từng đá lộn cổ chúng xuống vực sâu mấy lần và bất tỉnh quỷ sự rồi hôn mê sâu. Giá mà được phép, quỷ dữ sẽ nhập vào tôi và hành hạ tôi đến sống dở chết dở mới phải ! Nhưng điều đó không thể xảy ra bởi vì Chúa không cho phép ma quỷ dùng võ lực mà chỉ cho phép chúng đấu khẩu với tôi mà thôi! Mà đấu khẩu , tranh luận thì như mọi người thấy đó! Có bao giờ quỷ dữ thắng nổi tôi đâu khi mà tôi đang cầm trong tay thanh báu kiếm zero + Vô Cực còn chúng thì giống như cái con người tàn phế ngồi xe lăn mà lại bị câm!
Có nghĩa là nếu tin cậy mến vào Ba Ngôi Thiên Chúa, nhất là luôn cầu khẩn và yêu mến đức Maria Mẹ Thiên Chúa, một người Công Giáo tầm thường hèn mọn không thể bị quỷ nhập mà còn có khả năng trừ quỷ ít ra trên phương diện truyền thông,huống chi các bậc đạo đức,thánh thiện thật sự.
Tuy nhiên, nếu chúng ta nhớ lại câu chuyện trong Phúc Âm thánh Gioan ,chúng ta có thể hiểu thêm nhiều vấn đề thâm sâu về chuyện quỷ nhập. Chẳng hạn khi các môn đệ hỏi Chúa Giê su về việc một người mù bẩm sinh là do lỗi của người ấy hay cha mẹ của người ấy, Chúa đã trả lời :" Không phải lỗi anh ta, cũng như chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để quyền năng Thiên chúa được tỏ hiện nơi người đó. Gioan 9:1-3"
Trong cuốn sách Ma quỷ trong thế giới ngày nay đã từng ghi rõ một nạn nhân bị quỷ nhập suốt đời mà không ai có thể trừ khử được. Chính con quỷ nhập vào người ấy cũng thiết tha muốn thoát khỏi nạn nhân mà nó đã nhập vào nhưng cũng không thể thoát ra được! Điều trái khoáy này xảy ra bởi vì đó là do thánh ý của Thiên Chúa. Cái tình huống oái ăm kể trên xảy ra không phải là do tội lỗi của người bị quỷ nhập, nhưng là do Chúa muốn như vậy để quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện! Nó giống như không ít trường hợp quỷ dữ nhập vào người sống với mục đích làm cho người ta xa rời Thiên Chúa mà tin vào tà thần, nhưng mục đích ấy tan như bọt xà phòng khi mà quỷ dữ thù ghét Thiên Chúa ghê gớm lại phải làm những bài thơ tuyệt tác ca tụng Thiên Chúa và Mẹ Maria!
Thế thì có thể biết đâu nay mai cho dù rất tin cậy mến vào Thiên Chúa nhưng biết đâu Thiên Chúa lại dùng tôi như một người mù để quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện! Có thể biết đâu nay mai nhiều người sẽ cảm thấy bình an khi cái thằng teenvnlabido biến mất không còn thấy sinh sự trên diễn đàn TCVN! Và có thể báo chí sẽ đưa tin rằng có một người Việt nam bị quỷ nhập mà không thể trục xuất ra khỏi, thì có thể đó chính là tôi đó nếu Thiên Chúa muốn như vậy để tỏ hiện quyền năng của Người.
|
|