Bạn Tuan Anh… E rằng ngày nào đó Bạn sẽ hỏi : Con rắn cám dỗ bà Eva ăn trái cấm bị Thiên Chúa phạt bò sát đất. Vậy thì trước đó con rắn nó bò thế nào?
Nguyên văn bởi hongbinh
Đúng là bạn Tuan Anh thích nêu câu hỏi (Chưa rõ mục đích của bạn)
bác daymamu dự đoán rất có thể đúng.
Mình thấy như Tuan Anh lượm “rác” khắp nơi mang về để bạn teen phân loại… Tội nghiệp bạn teen. Không biết bạn teen có nên tiếp tục công việc này nữa không? Hiện giờ bạn teen rất tự tin, nhưng mình nghĩ sẽ đến lúc quá khả năng của bạn. Nếu mất nhiều thời gian để giúp cho người thành tâm thiện chí thì cũng nên. Nhưng, như NS hongbinh đã viết, thật tình mình cũng chưa rõ mục đích của Tuan Anh.
Chuyện bên lề: Mình có đọc nhiều bài viết về các nhà ngoại cảm (không phải do người Công giáo viết). Có nhiều ý kiến trái chiều: nhiều bài ủng hộ, ít bài không ủng hộ. Nhưng chân lý không thuộc về số đông. Qua vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường và một số vụ án khác, nhiều nhà ngoại cảm không có khả năng…