Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 25 trên 25

Chủ đề: Linh hồn người chết có thể hiện về và nhập vào thân xác của người sống không?

Threaded View

  1. #22
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default


    Khi toàn dân Israel không có nước uống trong sa mạc, Chúa đã truyền cho ông Moise giơ gậy gõ lên tảng đá để giúp cho dân có nước . Ông Moise đã nghi ngờ quyền năng của Chúa nên gõ đến hai lần nước mới chảy ra.Và do đó Chúa đã cảnh cáo ông về sự nghi ngờ ấy.

    Nếu bây giờ người Công Giáo chúng ta mà tin chắc vào Chúa rồi cầu nguyện siêu siêu sốt sắng để cho ngọn núi Hymalaya dời xuống biển, thì một điều chắc chắn sẽ xảy ra là không bao giờ Chúa nhận lời! Bởi vì một điều dễ hiểu là việc dời núi Hymalaya ấy không cần thiết cho sự rỗi linh hồn và còn trái luật tự nhiên mà Chúa đã quan phòng.

    Chúa Giê su và Mẹ Maria cầu nguyện siêu siêu liên lỉ, thế mà cũng không cứu nổi Giu đa bởi vì các đấng không thể bội ước rồi tước bỏ quyền tự do đã ban cho nhân loại, mà cách riêng là Giu đa!

    Nhưng nếu là người Công Giáo, mà chúng ta không tin rằng ơn Chúa đủ để cho chúng ta lên Thiên Đàng, hay làm chứng nhân Đức Tin, chúng ta sẽ chẳng khác gì ông Moise xưa kia nghi ngờ vào quyền năng Chúa!

    Cái công thức vĩ đại hơn nghìn tỷ lần công thức của Einstein mà tôi từng phát minh ra, tức zero+ Vô Cực lớn hơn tất cả và chỉ bằng Vô Cực, chỉ là một tóm tắt Lời Chúa đã khuyên nhủ các môn đệ của Người rằng Thánh Thần Chúa sẽ hoạt động cực kỳ hiệu quả trong mỗi người khi phải làm chứng nhân cho đức Tin:
    " Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì,vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì... Mattheu 10: 19-20"

    Cũng chính vì siêu siêu tin tưởng vào lời Chúa nhắn nhủ này nên tôi đã từng tuyên bố cực rõ:

    ___ Trả lời cho những bắt bẻ vặn vẹo của người hoài nghi, chống đối Thiên Chúa, hoặc nhẹ nhất là hoang mang thắc mắc của lớp người trẻ và cả những người không trẻ chỉ là chuyện :Dễ Ợt" !

    Tôi chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt trong diễn đàn TCVN này cũng như ở ngoài xã hội, nhưng tôi cho rằng mình không hề ngoa ngoắt hay cường điệu khi từng nhấn mạnh rằng tôi ít ra đã vài lần đánh nốc ao bọn thần dữ bất tỉnh quỷ sự và hôn mê sâu khi bọn chúng dám lôi kéo xúi giục làm người ta xa rời Thiên Chúa. Tôi đã từng thách thức và bây giờ cũng vẫn lặp đi lặp lại lời thách thức rằng: bất cứ ai cứ thử đưa ra những lý lẽ chống đối và nghi ngờ Thiên Chúa , Giáo hội coi? ___ Có mà không còn một manh giáp để thoát thân!

    Tôi từng ví mình như một cái lọc rác để ngăn chất phóng xạ cực độc, nên tôi mới đề nghị bạn Tuan Anh hãy nêu câu hỏi qua tin nhắn để vô hiệu hóa những chất phóng xạ nếu có trước khi được phép nhập cư vào diễn đàn TCVN.

    Thiên Chúa là Chân lý và Ngôi Hai không hề e dè hay ngại ngần trước bất cứ một vặn vẹo bắt bẻ Chân lý nào, vậy tại sao chúng ta không tin, không nghe theo lời của Người từng nhắn nhủ chúng ta là:" đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì..."!

    Đến bây giờ tôi vẫn thấy mình dư sức chứ không hề quá sức, bởi chưa có một vặn vẹo bắt bẻ nào mà tôi không giải thích đến bờ đến bến cả! Hoặc nói theo kiểu quen thuộc là : tôi đã đang và sẽ đập vụn tan tành không còn hạt bụi nào chồng trên hạt bụi nào những gì lôi kéo người ta xa rời hoặc chống lại Thiên Chúa!

    Tôi xin hỏi tất cả mọi người trong và ngoài diễn đàn TCVN này rằng vì cớ gì hay căn cứ vào điều gì mà quý vị cứ e ngại không làm chứng nhân cho Chân lý, Đức Tin vậy nhỉ? Xin tuyên bố thật mạnh là đừng có lấy sự kém lòng tin vào Lời Chúa phán rồi mặc cho nó một cái nhân đức là khiêm nhường, hoặc yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha!

    Có lẽ lần thứ 300, tôi muốn nhắc lại câu :"LỖi thuộc về người lớn" khi mà chúng ta tham gia các diễn đàn Công Giáo chỉ là lo lắng cho một cái sân chơi sân cheo sân chim nào đó chứ không màng gì đến việc sáng danh Chúa tôn vinh danh Chúa!

    Cảm ơn chị cat đã lo lắng cho em, nhưng chị nên tin rằng em dư sức đá lộn cổ thần dữ...Ai không tin cứ nêu câu bắt bẻ vặn vẹo hay thắc mắc xem?





  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com