Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông. Đây là lần đầu tiên mình viết câu trả lời trên diễn đàn này dài như vậy, mình biết là có viết thì cũng chẳng ai đọc đâu vì"ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông" mà. Có thể admin DonRac sẽ xóa nick mình vì lí do nào đấy. Mình rất vui khi được biết các bạn, đặc biệt là teenvnlabido, qua những bài viết của bạn, mình rút ra rất nhiều điều, có nhiều bài viết của bạn phải thực sự nghiền ngẫm thì mới hiểu được sự thâm thúy, vũ khí "zero + vô cực" của bạn rất ấn tượng, nếu mình có được vũ khí này thì mình sẽ cùng mấy người bạn Công Giáo trên facebook của mình đi "phá tan" những cái group chống Công Giáo. Thực sự là tính cách của bạn gây ấn tượng cho mình rất nhiều. "Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát"(Mt 10,22). Chắc hẳn là bạn teenvnlabido cũng đã từng bị nhiều người nói này nói nọ qua cái bài viết "Chúng ta không nên yêu kẻ thù mà phải ghét".