Mình không biết cách trích nguyên văn nên đành chép tay vậy, hihihi : "E rằng ngày nào đó bạn sẽ hỏi: Con rắn cám dỗ bà Eva ăn trái cấm bị thiên chúa phạt bò sát đất. Vậy thì trước đó con rắn bò như thế nào?" Câu hỏi này mình đã được nghe hàng tỉ lần rồi (biện pháp nói quá), không phải bạn nhắc thì mình mới biết đâu ạ. Bạn cat nói "tội nghiệp bạn teen", mình cũng vậy, mình cũng rất thấy có lỗi và biết ơn đối với những người nào trả lời câu hỏi "ngớ ngẩn vớ vẩn"(như nhiều người phán) của mình. Mình chắc chắn là bạn teenvnlabido rất bận vì bạn đấy phải làm việc cả tuần, đáng nhẽ hôm nay thứ 7 bạn ấy phải được nghỉ ngơi nhưng bạn ấy vẫn suy nghĩ để trả lời câu hỏi của mình. Mình rất biết ơn bạn teenvnlabido, không có từ nào hơn từ biết ơn mà mình có thể gõ ra trên bàn phím này được.