Hằng ngày mình đều vào diễn đàn hóng câu trả lời (không như một vài kẻ chống đạo, họ đặt câu hỏi không phải để hỏi mà để đá xéo, mỉa mai).
Nguyên văn bởi Tuan Anh
.... mẹ mình khi biết mình muốn theo đạo thì nói mình là đồ lạc loài,
Tội nghiệp Tuan Anh! Nếu sự thật đúng như vậy, mình xin lỗi Tuan Anh nhé! Mình đa nghi quá! Tại trước đây có một thành viên ban đầu đặt câu hỏi có vẻ thành thật nhưng về sau mới biết là họ vào để bài bác đạo Công giáo. Sau vụ đó có một thành viên khác hỏi mấy câu cũng bị nghi là chống đạo. Và bây giờ đến Tuan Anh cũng bị nghi ngờ là do vậy. Mình sẽ cầu nguyện cho bạn.