Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: VÀI Ý NGHĨ VỀ DANH XƯNG CÔNG GIÁO

Hybrid View

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trước đây mỗi khi kê khai lý lịch, bố tôi kể rằng ông kê khai theo đạo Công Giáo, lập tức bị các quý ngài công an sinh sự rằng :

    ___ Có phải là quốc giáo đâu mà tự viết là Công Giáo? Chỉ được viết là Thiên Chúa giáo thôi!

    Đến thời của tôi, nếu mẫu đơn in sẵn là Thiên Chúa giáo tôi buộc phải đánh dấu chọn vào ô đó, còn nếu không , tôi cứ viết là Công Giáo mà không thấy bị hoạnh họe như bố tôi! Chắc do áp lực thời mở cửa chăng?

    Đúng là nếu dùng từ ngữ Thiên Chúa giáo, Ki Tô giáo để chỉ những người theo đạo Công Giáo dưới quyền cai quản của đức Giáo Hoàng tại Roma, thì rõ ràng là không chính xác bởi một vài tôn giáo khác, ly giáo khác cũng thờ phượng Chúa Giê su Ki Tô.

    Tôi cũng đang thắc mắc ở chỗ làm đơn từ, lý lịch thì người ta không chấp nhận việc dùng từ:Công Giáo, nhưng tại sao lại có một tờ báo mà dám lấy tên là:Công giáo và dân tộc?

    Tôi đã từng lầm tưởng rằng báo
    Charlie Hebdo, một tờ báo vang danh, ăn nên làm ra vì chuyên mạ lỵ công kích các tôn giáo nhất là Công Giáo, và mới đây bị bọn khủng bố Hồi giáo IS giết gần như sạch cả bộ sậu ban biên tập, đã từng mở thêm chi nhánh tại Việt nam dưới cái tên báo :Công Giáo và dân tộc, nhưng sau mới biết là không phải!

    Ông bà mình đã truyền lại một câu kinh nghiệm giá trị như kim cương:

    ___ Mềm nắn, rắn buông!

    Tôi không rành ngoại văn, và nhất là không hề biết một từ tiếng Pháp nào cả, nên thắc mắc rằng không hiểu Pháp đô hộ Việt nam cả trăm năm, thế mà có những nhà báo Pháp họ chẳng học được một tí tị cái câu kinh nghiệm trứ danh của người Việt trên kia, đến nỗi chết một cách thê thảm!

    Giá mà họ biết rằng mềm nắn rắn buông, thì các nhà báo ấy phải biết rằng đạo Công Giáo chẳng khác gì một con chiên hiền lành mà bất kỳ một con sói non nào cũng có thể ăn thịt, huống chi một con sói già có thể xóa sổ hàng ngàn con chiên. Không những những người ghét đạo Công giáo có thể tấn công, khủng bố đạo Công Giáo trên phương diện tinh thần bằng cách xuyên tạc , bôi nhọ vu vạ mạt sát...bằng những bài viết trên báo chí sách vở cũng như internet! Rồi qua một lãnh vực khác, nếu cảm thấy ngứa tay, người ta có thể dùng bạo lực để đàn áp cưỡng chế, thậm chí giết hại không ít người theo đạo Công Giáo, hoặc ám sát đức Giáo hoàng...

    Trong khi đó lẽ ra họ phải biết :"sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người" , chớ dại đụng đến những thứ còn cứng rắn hơn đá! Giá mà họ biết rằng việc triệt hạ đạo Công Giáo cho dù trên phương diện báo chí đã cho họ thoát khỏi sự phá sản, nghèo túng rồi đã trở nên giàu có được vinh quang tiếng tăm, và họ chỉ quanh quẩn gà què ăn quyện cối xay, tức chỉ nhằm vào con chiên hiền lành mà tiêu diệt, thì đã không mắc tai họa sát thân , và có thể giàu sang đến hết đời!

    Nhưng người ta nói được đằng chân lân đằng đầu! Họ thấy cần phải cho thế giới biết họ không coi Hồi giáo nặng hơn vài gờ ram! Để rồi kể từ khi những tiếng súng AK thu gom gần như toàn bộ ban biên tập, báo Charlie Hebdo có lẽ mới nghiệm ra câu nói trứ danh: "mềm nắn ,rắn buông" của dân tộc Việt Nam là cực kỳ giá trị! Nhưng quá ngậm ngùi và chua xót khi bài học đơn sơ rẻ tiền ấy bị mua bằng cái giá quá đắt tức sinh mạng của nhiều con người!

    Tôi thích dùng từ Công Giáo, bởi vì rất dễ phân biệt đó là một tôn giáo duy nhất vâng theo những gì Ngôi Hai Thiên Chúa truyền dạy. Không bị lầm lẫn với các tôn giáo khác cũng mang tiếng là tôn thờ đức Ki Tô. Hoặc phân biệt rất dễ với những ly giáo khác như Chính Thống giáo hoặc tin lành... Chính vì thế, từ khi gia nhập diễn đàn cho tới nay, từ ngữ duy nhất mà tôi thường sử dụng khi nói về tôn giáo vâng phục sự cai quản của Đức Giáo hoàng, tôn thờ Ba Ngôi Thiên Chúa cũng như luôn tôn kính hết sức đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, đó là từ ngữ
    Công Giáo.

    Như tôi thường viết rằng cho đến tận thế Ba Ngôi Thiên Chúa mới phế bỏ tất cả quyền năng của kẻ thù Người. Đã vậy như tôi phân tích ở trên, đạo Công Giáo như một con chiên hiền lành đến nỗi một con sói non cũng có thể tàn sát hàng ngàn...Cứ coi lại lịch sử để thấy rằng từ thời tên vua gia long ăn cháo đái bát, cho đến những tên hôn quân mang tội với lịch sử như minh mạng thiệu trị tự đức tàn sát Đạo không gớm tay đến nỗi nếu không thua thực dân Pháp rồi phải ký hòa ước Nhâm Tuất năm 1862, thì theo luật tự nhiên, quyền tự do mà Chúa ban cho con người, chắc chắn kể từ năm 1861 là năm tên vua tự đức ban chiếu chỉ Phân sáp, sẽ là năm tuyệt chủng của đạo Công Giáo ở Việt Nam.

    Cứ như ôn cố để mà tri tân, sẽ thấy rằng trong những lúc cấm Đạo ghê gớm như thời bọn vua triều nguyễn, đến cái đầu trên cổ, rồi tài sản của người Công Giáo còn bị tiêu diệt. Tín đồ Công Giáo còn bị khắc chữ trên má là Tả Đạo ! Làm gì còn có phương tiện quyền hành hay tự do để mà đề nghị lên vua quan thay đổi từ ngữ thường được dùng như Thiên Chúa giáo ,hay Ki Tô giáo hoặc Công Giáo...

    Ít ra bây giờ tôi còn được tự do để gọi đúng tên đúng sự thực :

    __ Tôi là người Công Giáo.

    ___ đạo Công Giáo là đạo tốt nhất.

    Kể như là cảm ơn Chúa vô cùng, hạnh phúc dạt dào rồi, không thể dám mơ rằng có một ngày nào đó sói sẽ chịu chung sống hòa bình , không cắn xé đàn chiên...!

    Làm sao dám mơ rằng có...
    Một ngày sói sẽ thương yêu bầy chiên lành....





  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com